Hôm nay ra đường tình cờ gặp lại 1 chiếc Max II màu xanh ngọc, làm mình nhớ lại cái thời còn chạy Max và còn dọn kiểng theo trào lưu. Phải nói rằng thời đại đó ra đường đâu đâu cũng toàn Max và Max, nhưng rồi cũng đã qua. Hiện tại hầu như k còn thấy Max di chuyển trên đường nữa. Kawasaki Max II màu xanh tímHồi đó nhớ hoài có 1 lần đi làm lại máy, xong vẫn hú thì a thợ lại bảo rằng "phải hú mới là Max và chỉ cần nghe tiếng hú đó thì người ta đã biết nó là Max II". Tuy rằng nó phát ra âm thanh không mấy dễ chịu, nhưng mẫu xe lại phù hợp với tạng người mình, và đặc biệt là sự sang số mượt vô địch so với các dòng xe thời đó. Kawasaki Max II xanh ngọc, từng theo mình 1 thời gian rất dài Đen huyền bí Đỏ cá tính. 1 chiếc Max được dọn full dàn chân inox, phuộc sau YSS khúc củi Đại hội Max - thời hoàng kim của dòng xe này.Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, dường như Kawasaki đã khai tử mẫu xe này và mình đã không còn thấy nó xuất hiện trên đường nữa. 1 thời giá của 1 chiếc Max II không phải thấp, nhưng giờ thì sao... vài triệu là đã có thể mua được rồi! 1 vài dòng cảm xúc tưởng nhớ về mẫu xe đã gắn bó với mình trong cả 1 thời gian dài.
nếu max Nhật thì miễn bàn nhưng sau này toàn max tàu, nhiều khi còn gắn thêm cây pô "độ" tiếng như máy cày. Hồi còn học phổ thông đứa bạn có chiếc max II Nhật đi sướng lắm, mê dòng max 1 thời tuy nhiên kiểu dáng nhỏ gọn hợp với nữ thôi.
nhớ là thời 2001 2002 gì đó, còn đang học Cấp 2, MAX 2 hót lắm,, mà nghe đồn, MAX 2 chạy đuổi lắm,,mà hộp số 4 cấp không có số vòng như mấy xe số khác