1. Biker mới

    Hồi ức chuyến đi phượt nước ngoài đầu tiên bằng xe máy.

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 20 Tháng chín 2016.

    Hôm nay thế giới kỉ niệm vụ khủng bố 11/9 thì chúng tôi gồm 5ng bạn quen nhau trên mạng xã hội đều là những người thích khám phá và chinh phục đã cùng nhau làm 1 chuyến vượt biên có phép qua nước bạn Campuchia.
    Với mục tiêu ban đầu là :
    1) Qua Krong Suong, Campuchia ăn trưa
    2) Check in & checkout ngoài cửa khẩu Xa Mat
    3) Test cung đường cho chuyến đi Xiem Riep ngày 18/9.
    4) Chụp hinh giao luu ng dan Campuchia (nghe nói bên đó ng ta ghét dân Việt lắm,và mh sẽ cố chứng minh ko phải ai cũng vậy...)


    và kết quả là :

    1)Kinh nghiệm mang xe máy qua 2 cửa khẩu Xa Mát và Mộc Bài
    2) Lên được cung đi Xiem Riêp và các phương án dự phòng
    3) Kinh nghiệm chạy xe ,cung đường và các trang bị cần thiết khi di chuyển bên nước bạn
    4) Trải nghiệm về đồ ăn uống và người dân Campuchia.
    Mình sẽ chia sẻ từng phần cho các bạn quan tâm
    Chúng tôi gồm 3 xe và 5 thành viên chia thành 2 nhóm.
    Trong khi mọi người trong nhà đang say xưa trong giấc ngủ thì 3h30 sáng tiếng chuông báo thức kêu ten tèn ten …vừa đánh răng vừa cầm dt tắt chuông…hi thật sự là ko có ngủ dc,nôn nao khó tả như lần đầu tiên đi học .Lần đầu đi nước ngoài mà còn đi xe máy 1 mình,(có 5ng 3 xe )Tối hôm qua sau trận đá banh khuya thì 12h mới đi ngủ mà 1h30 giật mình dậy .…rồi 2h dậy lần nữa và 3h20 quyết định đi đánh răng rửa mặt luôn vì sợ trể giờ hẹn .Đúng 4h45 có mặt tại cổng DH Bách Khoa 3 người 2 xe xuất phát lên Tòa Thánh Tây Ninh nhập nhóm với 2 cao thủ đi phượt.A Tú chủ quán café Tầm Quên cực đẹp cùng thú chơi xe Vespa cổ đã chạy ra tận đầu đường đón chúng tôi.Thú thật là khi nhìn chiếc vespa mh ko tin và nó lại phượt ngon đến vậy @@ (tròn xoe mắt chạy theo mà ko kịp). A Phúc là ng đả từng cưỡi ngựa xuyên cao nguyên Mông Cổ và xa mạc Gobi,gần nhất a mới đi Châu Mỹ về cùng 1 kho kiến thức quý báu từ những chia sẽ của anh…
    Sau màn ăn sáng là giao lưu café tại Tây Ninh ( cô chủ quán xinh đẹp là bạn của a Tú),vì xe còn trống nên tính rủ rê mang qua đó bán mà ko dc nên cả bọn lại tiếp tục lên cửa khẩu Xa Mát (cách Tòa Thánh khoảng 50km).Đến 8h30 thì hoàn tất thủ tục và chính thức chạy xe bên campuchia ……..yeah …Yolo…
    Hoi uc chuyen di phuot nuoc ngoai dau tien bang xe may
    Hoi uc chuyen di phuot nuoc ngoai dau tien bang xe may - 2


    Lúc đầu ai cũng lo lắng vấn đề này nhưng thật ra cực kì dễ dàng.Bạn có hộ chiếu mang vô cửa khẩu phía VN đóng dấu(ko thu phí và tụ mh cũng ko kẹp tiền vì đi sớm chả có ai ngoài 5ng xếp hàng),có quét kiểm tra hành lý rồi dắt xe sang phía cửa khẩu Cam,các a bên này rất thật thà chất phát 50 ngàn 1 người, 50 ngàn..đưa Hộ Chiếu và 50 ngàn đóng dấu cái rụp rồi dắt xe ra ngoài thế là đi thôi.
    Hoi uc chuyen di phuot nuoc ngoai dau tien bang xe may - 3
    Còn về chuyến đi về cửa khẩu Mộc Bài thì các bạn Cam đòi 20k 1 người,các bạn VN ko đòi tiền nhưng xếp hàng mất 30p,còn có Bác Hồ dẫn đường thì mất 30 giây thôi:v:vcái này kinh nghiệm xương máu.Có 2 hàng 1 hàng khác thường đứng chờ đóng dấu 1 hàng khách vip cũng chờ nhưng có Bác dẫn lối,chúng tôi 4ng đứng hàng này sao khi xem hộ chiếu mà ko thấy có Bác a trạm gác cứ ngồi im đó bao nhiu người có Bác đều đi qua còn chúng tôi thì ở lại,vì cũng chả vội nên 4ng đứng đó vừa chờ a Tú bên hàng bên kia vừa xem a trạm gác làm jh. Sau 20p thì tôi lại hỏi “a ơi hộ chiếu của e bị sau vẫn chưa xong vậy ?” a ấy nói “đây là khu vực giành cho đoàn,a ở đoàn du lịch nào sao lại đứng đây” mình liền chém gió “ dạ tụ e sinh viên đi qua Cam chơi thấy người ta qua đây đứng nên đi theo lần đầu đi nên tụ e ko biết” đúng là tụ mh đi lần đầu nên sau khi xe Hộ Chiếu a ta cũng đóng cho đi.Lần sau nếu mà đông quá thì mh sẽ kẹp 20k là xong.Tiếp tục qua máy soi hành lý và dắt xe ra ngoài rất nhẹ nhàng,tồng thiệt hại là 70/1ng .Thế là check xong 2 cửa khẩu Xa Mát và Mộc Bài.
    facebook nhóm Phượt nước ngoài. Ae nào cùng sở thích đam mê thì cùng tham gia nha
    2banh
    2banh.vn
  2. tatahua

    tatahua Biker cấp 1