Hixxx các bác nào rành về PKL mau cứu e với. Do cách đây vài ngày em đi tour mini ở Vũng Tàu về. Khi trên đoạn trong Cát Lái gần Bò Cạp Vàng có cái bùng binh to to, thấy đã quá nên lấy góc rộng ra mà ôm cái bùng binh chơi ai ngờ quá trớn nên e đã "quẩy" con "vợ bé" Yamaha R1 của em nó ra tới 7-8m. Chuyện gì nó cũng đến cái chiếc R1 của em giờ nó bấy nhầy luôn huhuhuhuhuhuhu. Đã được hộ tống xe về Sài Gòn, nhưng không biết chỗ nào vừa làm lại máy tốt, vừa làm lại chế mũ (vì dàn mũ nó bây h khó kiếm) nên chế cho nhanh gọn??? huhu. Anh em 2banh giúp e tý. Đây là hình ảnh thiệt hại về em nó. Đầu đèn coi như nát bét rồi:(. Phần gắp sau coi như sụp gãy luôn. Chân chống rồi lốc máy coi như banh chành rồi.
Phân Khối Lớn toàn xe nhập, ở VN làm j có hãng mà hỏi bạn. Có nước đặt ở nước ngoài về, hoặc chế mũ là nhanh nhất
Bạn lên fb kiếm nick anh Anh Vũ ( Tóc Dài). Ảnh cũng chạy R1. Cũng có xòe nhưng có vẻ là nhẹ hơn bạn. Kiếm người chạy xe giống mình tư vấn cho đúng bạn ơi.