1. Biker cấp 2

    Hành trình xuyên việt cùng Underground SG (phần 9)

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 3 Tháng ba 2014.

    Hành trình xuyên việt cùng Underground SG tiếp theo phần 8.

    Ngày 9: Hoà Bình - Đường Hồ chí minh - Huế


    Bắt đầu ngày băng tin xấu cho ATT. Để ra được đường HCM thì phải qua 22km đường Off Road. Phần con đường đau khổ này dành lại cho ATT phát biểu cảm xúc.
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9
    Mấy chú này nghiêm túc thế
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 2
    Em nó lấm lem wa
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 3
    Cận cảnh 2 con vk iu của ae tui
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 4
    Bể bánh lần 1
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 5
    Tắm cho em nó mát

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 6
    Bể bánh lần thứ 5 - Tháo bánh lần 1
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 7
    Thấy Bạn bị nạn mà Ổng sung sướng thế này đây...
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 8
    Tháo bánh lần 2 ^.^
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 9
    Tranh thủ chập mắt tí
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 10
    Chuẩn bị lên đường

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 11
    Tự sướng
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 12
    CAfe đêm trong Trường Sơn...
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 13
    Tháo bánh lần 3...bể bánh lần thứ 6
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 9 - 14

    ATT đang bò trên đường thì Dị Nhân Hoan canh me phóng ào qua 1 cái hố sình kế bên...thế là ATT lần đầu tiên trong đời được hưởng cảm giác của Con Cào Cào...

    Cái vỏ xe trước của ATT (gàn dở ko chịu thay trước khi đi) có vẽ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng...nó xì 2 lần trong cung đường đau khổ.

    Ra đến đường HCM thì ConKu lại xì và vá thêm 3 lần mà vẫn ko chạy được...thế là tháo bánh giữa đường đem đi vá trong. Đến 12 giờ trưa mới vá xong và chỉ đi được có 40 km...kế hoạch ngủ ở Đà Nẵng bị phá sản...cả bọn quyết định dừng chân ở Huế...

    Lầm lũi đi qua các thắng cảnh của đường HCM trong đêm tối...còn 50 km nữa là thoát thì xe ConKu lại bể bánh...kỳ này thì chỉ có chiêu độc của Dị Nhân Hoan mới sửa được...đồng hồ điểm 12:30 am...

    Đến được Huế là 2:00 am trong cái đói và lạnh...kết thúc 1 ngày khủng khiếp.

    Còn tiếp...
    Theo BostonRider.


    2banh
    2banh.vn
  2. super max

    super max Biker cấp 3

    lội mưa lội sình vui quá ta
  3. phuthuy hoàng

    phuthuy hoàng Gái ngoan.

    Ngóng chờ từng chặng :)
  4. nguyễn thanh bình

    nguyễn thanh bình Biker cấp 3

    cố lên nhé,mình mong chờ từng phần tiếp theo của các anh.