Hành trình xuyên việt cùng Underground SG tiếp theo phần 7 Ngày 8: Thanh Uyên - Sơn La - Hoà Bình. Sáng sớm nhận được tin đường đi Nghĩa Lộ bị sạt lở...thế là cả bọn hỏi đường tắt đi về phía Hoà Bình qua mấy cái công trình Thuỷ Điện đang làm...ConKu lại 1 lần nữa chứng minh khả năng Off Road của mình. Tiếp tục chinh phục chặng đường Trước khi đến Hoà Bình thì cả đoàn nhận được điện thoại của Bác Đức Da Đỏ răng Hoà Bình đang mưa tầm tã và Bác ấy đang đợi dưới chân đèo...Đèo gì em chả nhớ tên nhưng sương mù dầy đặc...chỉ thấy được vài mét phía trước...thế là cả bọn bò cho tới Hoà Bình. Kết thúc ngày 8 bằng 1 chấu cafe khuya và 8 chuyện với Bác Redskin. Đèo Sương Mù... Con đường khá nguy hiểm Đường như thế lày thì làm sao mà chạy? Giữa đường lụm được 1 tên Da Đỏ...kakakaka.... Cuối cùng cũng đến điểm nghĩ ngơi, ăn uống. Còn tiếp... Theo BostonRider.