1. Biker cấp 2

    Hành trình xuyên việt cùng Underground SG (phần 6)

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 25 Tháng hai 2014.

    Hành trình xuyên việt cùng Underground SG tiếp theo phần 1,2,3,4,5

    Ngày 6: Mèo Vạc - Lũng Cũ - Cao Nguyên Đá Đồng Văn - Hà giang

    Dây sớm, ăn tô phở 60 nghìn.
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 2
    Tạo dáng cái nào
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 3

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 4
    Khăn gói chuẩn bị lên đường
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 5

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 6
    Hai ông này điệu khiếp
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 7
    Hoan Già lại quất 1 em trên đèo...
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 8
    Hiện trường vụ án
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 9

    Đèo Mã Pi Lèng....Bồng Lai Tiên Cảnh của Việt Nam....

    Lên đến Đèo Mã Pi Lèng .. Phong cảnh thiệt là thần tiên...chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy. Đương2 quanh co ôm lấy núi đá chênh vênh...mây bay ngang núi còn người cao hơn mây. nhìn ra xa hàng trăm ngọn núi phía xa trùng trùng điệp điệp. Đâu đó các cây Tùng câu Bách trăm tuổi mọc trên đỉnh các ngọn núi, nhìn như chưa có sự hiện diện của con người qua cả nghìn năm nay. Di Nhân Hoan la to "Cô Tiên Ơi" và tiếng vang khắp núi rừng " Cô Tiên Cô tiên cô tiên tiên tiên tiên....."

    Có ai đó trả lời " Em đây em đây em đây...."

    Dị Nhân Hoan đáp tiếp " Kệ mẹ mày mày mày may..." tiếng eco vang cả núi rừng......

    Rồi bên kia im luôn....Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 10
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 11

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 12

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 13
    Núi đây
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 14
    Kỷ niệm còn sót lại của cái Canon Mark III...
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 15

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 16
    Hùng vĩ thật luôn đúng không mọi người
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 17
    Thấy hình này mình Pro chưa?
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 18

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 19

    Cả bọn tiếp tục leo tới Lũng Cú, vào mua vé và ký sổ Vàng Truyền Thống. Sau đó leo bộ lên Cột Cờ. Phong cảnh khá đẹp và hùng vĩ...tự nhiên thấy yêu nước ghê...và lại tiếp tục cụp hình tự sướng.
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 20

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 21

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 22

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 23

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 24
    Tiếp tục tạo dáng
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 25
    Mặt hình sự phết
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 26

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 27
    Đường sương mù...
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 28

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 29

    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 30
    Xa xa có bầy ngựa chiến...
    Hanh trinh xuyen viet cung Underground SG phan 6 - 31

    Ông Già ATT, Già Hoan và mình hướng súng nước qua phía Tàu Khựa và bắn sang đó....dĩ nhiên là phải chọn chỗ kín và ko có chụp hình cảnh này nếu không lại nổi tiếng như thằng khùng leo lên đầu Cụ Rùa ở Văn Miếu hay con điên ngồi lên mộ liệt sĩ...

    Lúc đó cũng hơi lo lăng. Không biết Bộ Quốc Phòng có đặt trạm nào ở đó ko. Sợ mấy chú Sniper Việt nam núp đâu đó, nhìn thấy 3 khẩu súng của Underground thì dùng súng sniper của mình bắn rụng trứng là bỏ ***.

    Lại vác Canon ra chụp lấy chụp để.

    Về lại Đồng Văn ăn cơm rồi tiếp tục xuông đèo về lại Yên Minh và Hà Giang...cứ lên rồi xuống rồi lên.

    ATT đang ôm cái cua cùi chỏ trái, dốc đứng thẳng tít...đường trơn trợt...giữa cua có vài cái ổ trâu to tướng...Ông Già đi số 2, cán lên cục đá, qua ko nổi, mất tuor máy tắt máy...đôi chân khẳn khiu 41 tờ chưa vợ chăm lo chông không nổ cái ConKu...thế là đổ kềnh ra đường lăn quay...cũng may là ổng rút kip cái giò ra nếu ko lả mệt rùi...mình cũng may, dí đít ổng suốt ngày tự nhiên khúc đó dãn ra chứ giữa cua và dốc, chạy chậm mà ổng tẻ ngay đầu xe thì chắc cũng chống GS không nổi vì nó cao quá...chống băng mũi chân sao được.

    1 thằng đỡ xe ko nổi...kêu thằng Lâm Giò dài tới phụ cũng ko nổi...có chú dân tộc nhào vô phụ cũng ko nổi. Hên sao có cái xe tải nó bò lên dốc, vướng ConKu ko qua được nên thằng tài xế buộc phải nhảy xuống phụ...4 thằng mới dựng nổi cái ConKu và đấy vào lề.

    Về đến Hà Giang...tưởng đã xong một ngày ai dè dựng xe xong nhìn qua trái thấy mất *** nó cái Balo máy chụp hình..trong khi dây ràng còn nguyên.

    Nhay lên xe chạy ngược lại kiếm...quên mang bao tay giữa cái rét 6 độ...chạy khoảng 30 km ngước lại đèo không thấy...tự nhiên tỉnh ngộ sao thấy mình ngu quá...chạy 1 mình, trời tối đen như mực, trời thì lành lạnh....da gà da dê da heo gì nổi lên hết...lỡ có con Ma nó nhảy ra hù 1 cái thì chít....thôi đành bấm cụng quay về mà đường thì bề ngang có chút xíu và đang lên dốc làm sao quay xe? quay lạng quạng té 1 cái là ngồi giữa đêm đông lạnh lẽo mà làm thơ với mấy con ma rừng luôn....thôi dừng lại là thượng sách. thế là lựa chỗ ít đốc và bề ngang to nhất, dừng xe đá chông rồi đẩy từ từ...cuối cùng cũng quay lại được.

    Về đến KS thì biết là 8 Hói cũng chạy theo kiếm nhưng mà nó chạy có 20km là cũng sợ ma nên thôi kệ *** ông Thầy Tụng...nó cũng quay về luôn.,,

    Canon 5D Mark III 3000 usd
    Canon Len 24-105 1200 usd
    Canon Len 50mm 1.2 1500 usd
    Lowpro Bag : 75 usd
    Dây đeo gì đó : 75 usd
    300 tấm hình trong card SD: Priceless....

    Năm nay có ai đó ăn Tết khá hoành tráng trên Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Kết thúc ngày 6 đầy bão táp.

    Còn tiếp...
    Theo BostonRider.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 25 Tháng hai 2014
  2. nàng vespa

    nàng vespa Biker cấp 4

    Bác Hoan sao tông hoài hjhj