Tiếp theo hành trình xuyên việt cùng Underground SG (phần 1) Ngày 2: Phan Thiết - Huế: Khởi hành khoảng 9am, cả đoàn đến Huế khoảng 11 giờ đêm. Thời tiết không mưa nhưng lạnh teo ****. Kết thúc ngày 2. Sáng sớm chuẩn bị lên đường Thím 8 ngồi Dorsoduro rồi ngồi sang GS. Cuối cùng Thím kết luận rằng " Để em mua GS cho anh chứ ngồi kiểu này hư hàng em hết.^.^ Quán ăn kiêm rửa xe Giang hồ Binh Dương Bộ sưu tập đầu trọc" Tuấn dụ Hoan: "Tối nay anh ngủ với em đi, anh muốn làm gì thì làm" Phần 3 sẽ là một ngày với hành trình khá dài, các bạn chờ xem nhé. Còn tiếp... Theo BostonRider.