Hành trình xuyên việt cùng Underground SG (phần 10) Ngày 11: Nghỉ ngơi và ăn cưới tại Gia Lai Ăn sáng, rửa xe, ăn Đám cưới Hùng Hugo... Ngày 12: Gia Lai Kon Tum - Buôn Mê Thuộc - Bình Phước - Sai Gòn Tham gia đoàn có thêm Anh 3 Tài và Anh Phúc. Hoan hô tinh thần Biker của 2 anh vì đã ôm Crosstourer đi 1 mình lên Gia Lai đón đoàn. Hội tụ trên Gia Lai có khá nhiều anh tài trong làng Moto Cục Phân Lớn Sài Gòn nhưng tất cả đều đi lên và đi về bằng : Môto Bay... Chia tay Gia Lai... Chuẩn bị xuất phát Nón cặp mới chịu nha Tiếp thêm xăng cho vợ 2 Ngầu không nak Thằng khốn nạn này nó bắn bụi mình trong khi mình đi chụp hình cho nó.... Cái thế ngồi j đây BMW, kawasaki concours 14 sánh đôi Người đâu không thấy, chỉ thấy xe ^.^ Cafe võng nghĩ ngơi Slider 2013....bao té..... Thông qua QL 14 con đường đau khổ. Bụi bặm dơ dáy, đường xấu các kiểu. Là cung đường chán nhất và mệt mói nhất. 1 lần nữa trao huy chương cho ATT vì đã vật ConKu qua được đoạn đường này. Chuyến đi kết thúc lúc 7:00pm ngày 21/01.2013. Mọi người an toàn vui vẻ trở về. Chân thành cám ơn sự giúp đỡ và hổ trợ của tất cả các thành viên trong đoàn cũng như bạn bè ở Hà Nội, Hà Giang, Đà Nẵng, Gia Lai. Cám ơn tất cả các anh em ở Sải Gòn đã theo dõi từng bước đi của đoàn, chia sẽ, ủng hộ và động viên. Hình sẽ từ từ post chen vào sau. Xin mời anh ATT, anh Lâm, Anh 8 hói và A.Hoan thêm cho các chi tiết mà em đã bỏ sót trong trong report này. Bây giờ là 4:24 phút và em chưa ăn gì từ sáng đến giờ nên em xin kết thúc tại đây. Còn tiếp... Theo Bostonrider.