Sau khi chia tay Gáo Giồng vào buổi chiều đoàn di chuyển về thành phố Cao Lãnh và ghé khách sạn Winter tắm rửa chuẩn bị chơi tối.. Bữa tối ae ra Tp. Cao Lãnh ăn hải sản + tí bia, chém gió...đặc biệt có món Càri Cua ngon kinh :3 Sau khi ăn tối xong cả đoàn dạo vòng Tp Cao Lãnh (đặc biệt có giao thông tp dẫn đoàn)... Chơi đến gần khuya ae tập trung về khách sạn qua đêm chờ trời sáng :) Sáng hôm sau cả đoàn ăn sáng tại chợ Cao Lãnh nạp năng lượng... cho hành trình tiếp theo là Thị xã Sa Đéc Qua phà.. Rời Cao Lãnh đến sa Đéc đoàn ghé thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê gắn liền với một cuộc tình không biên giới của một cô gái Pháp (Marguerite Duras, về sau là nhà văn) và chàng công tử người Việt gốc Hoa Huỳnh Thủy Lê, sau này ra đời tác phẩm và chuyển thành phim "Người Tình" (hay lắm các bạn chưa xem thì tìm xem nhá :) Tham quan, vui chơi chụp ảnh xong ae dời chân về trại rắn Đồng Tâm.. Qua cầu Mỹ Thuận Trại rắn Đồng Tâm 4 giờ chiều anh chia tay trai rắn và cũng là kết thúc tour về lại Sài Gòn, Bình Dương.. Dừng lại chia tay ae Sài Gòn..hẹn lại những lần sau... Đặc biệt trong chuyến đi cám ơn những thợ chụp ảnh không chuyên đã ghi lại những hình ảnh đẹp cho chuyến đi để anh xem và nhận những kỷ niệm, trải nghiệm thú vị và ngọt ngào.. Cuối cùng chúc tất cả anh chi em tham gia chuyến đi thật nhiều sức khỏe, tiếp tục thành công trong công việc và hy vọng sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa như thế. Theo Binh Duong Sh Club