1. Biker cấp 3

    Hai "yêu râu xanh" chạy xe Exciter màu trắng xanh chở xác đi 2 km

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 23 Tháng tám 2016.

    Tự nhiên đọc bài báo nói về 2 "yêu râu xanh" chạy xe Exciter màu trắng xanh chở xác đi 2 km, dựng hiện trường tai nạn giao thông, mà mình chảy nước mắt. Tại sao họ ác vậy? Thương cho nạn nhân, hy vọng pháp luật nghiêm minh. Xin gửi các bác:

    Hai yeu rau xanh chay xe Exciter mau trang xanh cho xac di 2 km
    Xe đạp cùng nhiều vật dụng của nạn nhân được tìm thấy ở hiện trường gây án. Ảnh:Kh.Uyên

    Một ngày đầu tháng 4, gia đình ông Nguyễn Văn Chuyền (xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk) lo lắng khi con gái Nguyễn Thị Trang (13 tuổi) đi học nhưng đến tối vẫn không thấy về. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông Chuyền cùng người thân tổ chức tìm kiếm. Nhiều giờ trôi qua, khi họ tìm đến khu vực Cầu Tràn, cách nhà hơn một km, phát hiện bé gái nằm chết trên thành cầu.

    Khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết trầy xước, thương tích; đầu của bị đánh; quần áo bị ẩm ướt, áo ngực xoắn lên, quần dài không kéo khóa. Riêng bộ phận sinh dục không có dấu hiệu bị tổn thương.

    Mở rộng hiện trường, tại khu vực rẫy của gia đình ông Lăng Văn Trình, cách thi thể khoảng 2 km, cảnh sát phát hiện xe đạp, cặp sách, đôi giày và đôi dép của bé gái. Nhiều vết máu trên nền đường. Cách đó khoảng 20 m, có một miếng băng vệ sinh và đoạn gỗ keo dài hơn 50 cm dính máu. Trong rẫy, nhiều cành cây bị gãy, mặt đất có nhiều xáo trộn…

    Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án mạng có dấu hiệu hiếp dâm không thành. Khi nạn nhân phản ứng, "yêu râu xanh" đã sát hại rồi đem xác đến bờ suối dựng hiện trường vụ tai nạn giao thông. "Trong tình huống này, nếu các điều tra viên không tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng thì dễ dàng bị cuốn vào bẫy của kẻ thủ ác", đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đăk Lăk, cho biết.

    Khu vực xảy ra án mạng là vùng giáp ranh giữa huyện Krông Păk và thị xã Buôn Hồ. Nơi đây vắng vẻ, xa khu dân cư, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số di cư đến sinh sống, lập nghiệp. Do đó, tình hình an ninh rất phức tạp. Đặc biệt, trong ngày Trang bị sát hại là Tết Thanh Minh của đồng bào dân tộc Tày, Nùng nên tất cả hộ dân tại khu vực giáp ranh này đều tổ chức liên hoan, uống rượu.

    Một số cháu bé đi bắn chim cho biết, tối hôm đó có nhìn thấy một xe máy chạy với tốc độ nhanh, không bật đèn. Trên xe có 2 người, phía trước để một bao tải kéo lê dưới đất. Còn theo một số giáo viên mầm non trên địa bàn, chiều 4/4 có hai thanh niên uống rượu say xỉn, đi xe máy trắng xanh vào trường chọc ghẹo các giáo viên. Xe 2 thanh niên này có thể là Exciter hoặc Sirius.

    Hai yeu rau xanh chay xe Exciter mau trang xanh cho xac di 2 km - 2
    Nông Văn Phóng được đưa đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Kh.Uyên

    Ban chuyên án đã xác minh hàng nghìn xe máy Exciter và Sirius sơn màu trắng xanh ở huyện Ea Kar, Krông Pắk và thị xã Buôn Hồ. Trong đó, họ phát hiện ông Trình (chủ vườn cà phê nơi cháu Trang bị sát hại) cũng có xe máy Exciter màu trắng xanh.

    "Lúc đầu, chúng tôi đặt nhiều nghi vấn chủ vườn cà phê. Bởi ngoài xe máy, còn có nhiều thông tin khá phù hợp cho thấy nhiều khả năng ông ta có liên quan đến cái chết của cháu Trang. Tuy nhiên, qua làm việc với cả gia đình ông ấy, cơ quan điều tra không thu được kết quả nào khả quan", đại tá Bôn nhớ lại.

    Tiếp tục sàng lọc, mời gọi hàng trăm người lên làm việc, điều tra viên đặc biệt chú ý đến Nông Văn Thực (21 tuổi, trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar). Thực đã có một tiền án và mới ra tù. Anh ta còn là nghi can liên quan đến vụ án hiếp dâm xảy ra trên địa bàn huyện Krông Păk mà cơ quan điều tra đang thụ lý.

    Các trinh sát phát hiện sau mỗi lần nhậu, thanh niên này có một sở thích thú tính là hay giở trò đồi bại với phái nữ. Ngoài ra, qua nhận dạng của các giáo viên, thanh niên uống rượu say vào chọc các giáo viên rất giống kẻ này. Tuy nhiên, khi được triệu tập lên, Thực phủ nhận hoàn toàn vụ việc.

    Tuy lì lợm và rất ranh ma trong lời khai nhưng Thực cho thấy rất thương vợ và người em họ tên Nông Văn Phóng (18 tuổi). Qua nhận dạng, các nhân chứng cho biết, Phóng có nhiều đặc điểm giống với một trong hai thanh niên mà họ nhìn thấy. "Ban đầu, Phóng cũng không hợp tác. Tuy nhiên, sau hơn 3 ngày trực tiếp đấu trí, đưa ra các chứng cứ không thể chối cãi, anh ta đã thừa nhận cùng Thực sát hại bé gái", đại tá Bôn cho biết.

    Lúc này, Thực vẫn chưa biết em họ đã khai nhận nên hắn vẫn tìm cách chối tội. Tuy nhiên, sau khi được vợ khuyên nhủ, đến sáng 4/6, tròn 2 tháng sau khi án mạng xảy ra, tên này đã cúi đầu nhận tội.

    Theo lời khai, chiều 4/4, hai anh em rủ nhau ra thị xã Buôn Hồ uống rượu. Sau chầu nhậu, cả hai chở nhau đến nhà người quen hát karaoke. Đến khoảng 18h, Thực chạy xe Exciter trắng xanh chở Phóng về nhà mình ở xã Cư Huê, huyện Ea Kar. Trên đường đi, do sợ thanh niên địa phương chặn đánh nên Thực lấy một đoạn gỗ kẹp vào xe để phòng thân.

    Đến thôn Ea Cung, xã Krông Buk, huyện Krông Păk, cả hai phát hiện bé Trang đang đạp xe đi học về một mình. Thực liền rủ Phóng bắt giữ cô bé để thực hiện hành vi hiếp dâm. Gã liền quay xe lại ép xe bé gái vào lề. Bị Trang phản ứng, Thực liền lấy khúc gỗ đánh một nhát vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu. Tên này lục túi áo lấy điện thoại di động của nạn nhân, rồi bế xác vào lô cà phê gần đó.

    Hai yeu rau xanh chay xe Exciter mau trang xanh cho xac di 2 km - 3
    Thực định hiếp dâm nhưng thấy bé gái tỉnh dậy, hắn liền đánh chết nạn nhân. Ảnh:Kh.Uyên

    Thực nảy sinh ý định hiếp dâm nhưng Trang tỉnh dậy kháng cự, kêu cứu. Sợ bị phát hiện, kẻ này tiếp tục dùng cây gỗ đánh vào đầu nạn nhân hai nhát. Phát hiện cô bé đã ngừng thở, chúng không thực hiện hành vi giao cấu nữa mà chở thi thể đến bờ suối cách hiện trường 2 km phi tang. Do nước suối cạn nên chúng đặt trên mặt cầu, dựng hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông.

    Cả hai lấy áo khoác của nạn nhân rồi lên xe bỏ trốn. Trên đường đi, khi chạy đến rẫy cà phê, chúng vứt áo khoác ven đường. Về nhà, sợ khi sử dụng điện thoại của nạn nhân sẽ bị lộ, Thực tháo sim bẻ gãy rồi ném xuống con suối trên địa bàn. Cả hai sau đó cùng bàn bạc, thống nhất với nhau về lời khai để nhằm trốn tội…
    Kh.Uyên
    2banh
    2banh.vn
  2. amthanhvietnhat

    amthanhvietnhat Biker mới

    tác hại của rượu bia là đây chứ đâu :)
  3. trieuandaikin

    trieuandaikin Biker cấp 1

    đọc thấy ghê cả người