Tối qua khoảng 11h mấy đêm, đi gần hết đường võ thị sáu, 1 chiều, gần tới vòng xoay dân chủ, chỗ này hay có giao thông đứng. Đang chạy xe bình thường thì 4 thằng CSCĐ chạy tới tấp xe vô lề mặc dù ko phạm lỗi gì hết. Nó kêu vô thằng trong cùng nói chuyên, 2 thằng đứng ở ngoài. em bảo em vi phạm gì mà bắt em lại. CSCĐ bảo chỉ kiểm tra giấy tờ hành chính thôi. thấy CSCĐ làm vậy cũng đúng nên cho ktra. Mình: đưa hết giấy tờ ra CSCĐ: giấy bảo hiểm xe đâu? Mình : không có anh ơi CSCĐ: giả bộ lấy cuốn sổ, chỉ là cuốn tập thôi giả bộ chuẩn bị ghi và nói, giữ giấy tờ, chuẩn bị đóng tiền phạt Mình: thấy đằng nào cũng lỗi, với lại đêm hôm 1 mình mình với 4 thằng nó thì nói gì nữa nên đưa 1 xị nói em đóng phạt anh ơi. nó bảo ko bảo hiểm phạt 2 xị. đành ngâm ngùi tập 2. CSCĐ: trước khi đi quăng lại 1 câu ai có hỏi gì thì nói kiểm tra hành chính thôi Nếu gặp tình huống như vậy ae 2banh xử lý như thế nào, ae chia sẽ để còn rút kinh nghiệm
Lần trước em đi Spo gắn pô tăng cũng bị 8 anh Cơ Động giữ xe. Cuối cùng rồi em cũng đi. Cám ơn các anh ... hic hic
tối nào cơ động 141 chả đứng đầy đường Q1 với mấy Q trung tâm... đi thấy cũng sợ sợ... khuya rùi vắng tanh mấy ảnh mún làm gì cũng đc...=.=
Ông bà ta nói : con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan... " Mà bây giờ đêm hay ngày gì "quan" nó cũng cướp các bác ạ :(