Ngày bé tôi từng mơ sở hữu một chiếc FX125 vậy mà đến 8 năm sau đó tôi mới có dịp thực hiện ước mơ cháy bỏng kia. Rồi khi đã có được "nàng" trong tay tôi lại mơ mộng về những chuyến đi xa cùng nàng, đi đến những nơi mà chỉ có cây cỏ. Nhiều người bảo tôi khùng, điên... đôi lúc cũng buồn. Hôm nay tui mới biết cũng có người giống như tui: Suzuki thiết kế một chiếc xe khá hoàn hảo trong kiểu dáng bé xinh Tuy nhiên nguyên bản thì FX có đèn khá mờ nên không thể dùng đi tour được Xe này có lẽ đã độ Xenon Con đường đất đá không cản chân phượt thủ Thách thức đầy cam go với chiếc xe mang kiểu dáng thể thao như FX Tấm cuối, đây là tác giả của bộ ảnh vừa rồi!?Nguồn Hội mê FX125