Để thực hiên được ước mơ ấp ủ bao lâu nay rằng mình phải làm 1 tour xuyên Việt. Mình cứ nghĩ phải thực hiện được dù có khó khăn thế nào vì con xe mình chạy là một em FX 125 đời tống. Sau một quá trình tân trang lại em ấy thì cũng tạm ổn nhưng mình vẫn chưa yên tâm lắm, tự nhủ ko sao he he hỏng mình học cách sửa. Hành trình Đồng Nai - Hải Phòng bắt đầu. 07h15: Xuất phát từ Trảng Bom ( Đồng Nai) chạy chưa dc 10 km thì con vợ của mình giở chứng tắt máy thế là toát mồ hôi mới nổ máy dc chay được hơn 100km thì dừng lại nghỉ chân ở Bình Thuận đoạn này hem bit chỗ nào vì lúc này cung gần 11h rồi. Đến Phan Thiết đoạn này vì đã muộn nên ko chụp ảnh mà lên đường qua Phan Rang lun. Tới Phan Rang thấy đã hơi bùn ngủ nên mình ngủ lại vi đoạn đường phía trước còn dài không nên cố (kinh nghiệm đi đường dài nhé ko cố khi chay xe một mình nguy hiểm mệt thì nên tìm chỗ nghỉ). . sáng sớm tại phan rang Rời Nha Trang tiếp tục hành trình, he he vì là cuộc chiến của đường dài nên ở Nha Trang mềnh cũng ko chụp ảnh mà bắc tiến lun. Người và xe thẳng tiến vào đất Qui Nhơn. Tình trạng người và xe đều rất tốt, tiếp tục hành trình đi Đà Nẵng. đoạn này ăn đặc sản Quảng Nam. Cách Đà Nẵng 100km, vì 1 sự cố nho nhỏ nên quyết định nghỉ lại dưỡng sức mai tiếp tục hành trình. Ôi dừng lại trạm dừng chân đổ xăng cách Đà nẵng gần 100km thấy con vợ yêu chảy ra cái gi ấy màu đen đen. Oài dắt vô kiểm tra thi thoai xong mâm trước cong 1 miếng, két nhơt làm mát thì dò ( đoạn này là vi đèn xe quá tối minh chay đoạn trước bị ăn cái ổ voi xém té may la mâm FX nếu mà chay Ex thì chắc la bể mâm lun rồi sẽ úp tình trạng bệnh sau nhé .................... Tới thành phố Đà Nẵng hỏi thăm mãi mới vào được trung tâm thành phố he he về tới đây là có không khí tết bắc roài nè dù thành phố rất đẹp nhưng mềnh còn có mục đích lớn hơn nên chỉ dừng lại thành phố hơn 1h chụp vai tấm ảnh lượn vài con phố và giải tỏa gánh nặng. 16h rời thành phố xinh đẹp này và leo đèo hải vân vào lúc 16h30. Đồng chí này dân bản địa có khác bo cua có phải gọi nà đẳng cấp nhá tớ theo ko kịp Về tới thành phố Huế là gần 20h tối và ăn cơm tại tp huế (cơm gà hơi bị ngon mỗi tội đắt) dời tp Huế lúc 21h típ tục thẳng tiến. Nghỉ ăn cơm tại Quảng Bình ôi đoạn này mới nan giải đây mới đi dc hơn 1/2 quãng đường mà con xe có vẻ như không chịu nổi nữa rồi, nhớt chảy ra quá nhiều ở đây mình mất nửa ngày để chế lại hệ thống làm mát... két nhớt buộc cộng kẽm lun nè Đã đến Nghệ An dừng ăn cơm o đây và lại bi cháy ga phát nữa lại loay hoay cả hiờ đồng hồ sửa được và xuất phat nhanh về Thanh Hóa lúc 23h Về tới Hải Phòng là gần 3h sáng. ngủ lại nhà ngoại sáng sớm mới về nhà với me.