Cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã thấy quá nhiều những bản độ hầm hố dành cho dòng xe côn tay Exciter , những bản độ đó đã làm chúng ta lãng quên đi vẻ đẹp nguyên thủy mà nhà sản xuất đã ban tặng , để dẫn chứng cho câu nói đó , chúng ta hãy 1 lần cùng nhau xem qua chiếc Exciter 2010 dưới đây mang vẻ đẹp nguyên thủy , đầy nhẹ nhàng & cách điệu . Exciter 2010 mang vẻ đẹp cách điệu bởi đỉnh cao của phong cách zin . Xem qua tổng thể em nó được khoác cho mình bộ áo mang tone màu Jet Black , sự thu hút trở nên mạnh mẽ hơn qua bộ tem đậm chất thể thao được phối khá hài hòa , bên cạnh đó là vài chi tiết được thay đổi nhẹ nhưng vẫn không gây ảnh hưởng quá lớn cho vẻ đẹp nguyên thủy này . Phần đầu đáng yêu với cặp kính Yaz , 2 phía tay lái mang sự êm ái cho người lái với bao tay Valentino , phần yên được gọt lại với kiểu dáng góc cạnh đầy thẩm mỹ , dù thấy khá mỏng hơn rất nhiều so với zin nhưng nó vẫn mang lại sự êm ái tối ưu nhất cho người ngồi . Dàn chân cứng cáp với mâm Racing boy 5 cây , dòng mâm này luôn được sử dụng rộng rãi trong các giải đua , phần ống xả nguyên thủy được loại bỏ ốp pô để người ngắm có cảm giác lạ lẫm & mới mẻ hơn . Góc nhìn với ốc mâm lửa tạo điểm nhấn ở lốc máy , cần số 2 chiều giúp việc sang số trở nên thoải mái hơn , sự tinh tế được thấy rõ qua cacte X1R che lấp bộ NSD DID óng ánh màu vàng . Đỉnh cao của độ xe là về zin & vẻ đẹp khiến chúng ta lâu chán nhất vẫn là vẻ đẹp nguyên thủy , thật sự có phải như thế không ? Nguồn : Nam Hoài