Một tín đồ chơi xe độ ở vùng núi cao Đà Lạt đã dọn lại chiến Exciter 150 của mình với nhiều món đồ chơi cũng khá quen thuộc và không thua kém gì với các bạn ở đồng bằng, mặt dù hạn chế của các bạn vùng cao chơi xe là ít thợ chế cháo và các mẫu đồ chơi không được nhiều. Exciter 150 độ của Biker vùng núi cao sương mù phủ kín Vẫn giữ cho một phong cách áo zin nguyên bản của màu xanh Gp, tông màu từng khiến cho mẫu xe côn tay này trở thành một cơn sốt Dàn chân trước ta sẽ bắt gặp một hình ảnh quen thuộc của dè Exciter 135 5s, đĩa X1r khá nhiều góc cạnh được tạo ra bằng máy phay cố định bằng các chú ốc vàng vươn miện Full ốc vàng lốc máy tạo điểm nhấn trên nước sơn đen tĩnh điện đen mờ, cổ pô Titan đang là trào lưu trang trí cho pô khi mà Inox 304 đã quá quen thuộc, bình dầu AEM CNC nguyên khối tinh xảo đến từ góc nhỏ Gác chân sau được sơn màu bạc làm điểm nhấn cho xe, dè Fz và xi nhan Multi đã quá quen thuộc rồi không còn gì để giới thiệu Nguyên bản từ nhà sản xuất xe được trang bị mâm hợp kim 5 chấu tuy nhiên do chủ xe thích sự gọn gàng nên đã quyết định hạ xuống bánh căm lấy niềng nhôm đen làm chủ đạo