Thật là đắng lòng khi gặp cảnh 1 biker hiếu độ lại bị gia đình phản đối cái đam mê của mình như trường hợp chủ xe của chiếc Exciter 135 này, anh ấy vừa mới dọn lại chiếc xế yêu của mình ngon lành cành đào thì bị ông cố nội chửi quá đành phải xuống zin lại. Có 1 chút duy tâm khi nói rằng có lẽ màu xanh lá của xe đã làm nó bị xa lánh chăng, thôi thì anh em cùng xem qua chiếc xe hồng nhan bạc phận này nhé. Tổng hợp đồ chơi xe cho Exciter 135 Exciter 135 4 số dọn lại với tông màu xa lánh định mệnh Bề ngoài em nó hầu như đã thay đổi gần hết các chi tiết, Dàn nhám được sơn carbon, gắn trợ lực Ohlins Dàn chân trước với phuộc upside down Trusty, dĩa bông size zin cùng heo dầu RacingBoy Cận cảnh heo dầu RacingBoy và dàn ốc kiểu màu titan Xe đi bánh căm 7 màu niềng nhôm RacingBoy đen cứng cáp Thay gác chân Raider, bình dầu giọt nước, ốp pô Spark Nano gắn kèm long đền màu Pen đạp được gắn ẩn bên dưới Heo dầu sau cũng là RacingBoy gắn quay ngược xuống dưới Cacte Bikers, sên màu cam dĩa vàng lấp lánh Cận cảnh đùm trái khế Đuôi đèn X1R 1 thời oanh liệt :
cho em hỏi ngu phát là đi bánh câm vậy có xài vỏ không ruột được không ? nhìn đẹp quá mà nếu có ruột thì nuốt nước miếng ực ực