Trên cuộc đời này không có sai lầm nào giống sai lầm nào. Mỗi sai lầm đều phải trả giá. Anh em mê xe chắc cũng biết Ducati 796 rồi phải hem? Đó là chiếc xe rất hay mà bao nhiêu thanh niên hằng mơ ước. Ấy vậy mà cũng có "thanh niên" ngày đêm phá nát giấc mơ Ducati với sự thiếu hiểu biết và nhiệt tình của him. Thui anh em nào đang máu Ducati 796 thì đừng xem nhé, xem xong ói đấy: Tuyệt phẩm của Ducati Monster 796 đời 2014 bản Thái Lan. Xe bị phá nát bởi sự thiếu hiểu biết mà nhiệt tình của chủ xe. Theo một vài trang mạng thì số đồ chơi hàng hiệu trên chiếc xe này ước tính khoảng hơn 30 triệu đồng. Những người thợ khi gặp phải chiếc Ducati này đều rất vất vả Dường chủ xe đã dành thời gian để làm chuyện mà ít ai dám làm: phá chiếc xe bằng cách đổ keo Chủ xe sử dụng keo silicon và keo c-hó để bịt lại toàn bộ ốc trên xe nhằm khiến cho người khác không thể vặn ốc ra được, sau đó sơn kim tuyến, chít keo vào toàn bộ các khe hở cho kín máy nhằm “bảo vệ động cơ”. Ốp bưởng máy bị khò nhiệt đến mất màu... Tại sao anh chủ xe lại làm như vậy???? - bởi anh ấy có tiền, anh ấy có quyền. Nhiều khi chúng ta lầm tưởng là người giàu thì rất hiểu biết Chiếc xe này còn được đổ keo vào tất cả các khe hở bên dưới cốp, ốc bình xăng, hệ thống ốc mở ắc-quy, van pô và cảm biến van pô, thậm chí silicon còn được bơm cả vào thụt trước sau với lí do để hệ thống này hoạt động “êm”… Tan nát cả đời hoa... à không cả đời xe. Tôi đã khóc khi xem chiếc xe này Chiếc xe được sơn nhũ phần nhựa đen trên bình xăng, được sơn lại toàn bộ từ trong ra ngoài bằng sơn xịt ATM, thậm chí sơn cả vào bộ chế hòa khí, dây dẫn xăng hay động cơ với lí do “đồng màu nên nó rất đẹp”. Đầu bu-gi bị gãy còn nằm yên bên trong. Ôi thật không thể tin được. Nhớ 25 năm về trước khi Tivi màu còn hiếm, nhiều người bỏ tiền ra mua Tivi rồi về lấy sơn... chấm chấm lên mấy cục IC, transitor làm dấu nhằm tránh thợ luộc độ mỗi khi đem đi sửa. Có lẽ như chủ xe đã sống qua giai đoạn khó khăn của lịch sử và ám ảnh kia còn đeo bám mãi đến ngày anh mua chiếc xe này chăng? Tiếp theo là đấu sai cọc bình ắc quy Nếu ai lỡ vặt ECU của xe này đem ra chợ trời bán không được. Bởi lai sẽ chê vì chủ xịt sơn oánh dấu dzồi. Tất cả trở thành đống giẻ rách chỉ bởi suy nghĩ khác thường của chủ xe. Hình như kỹ sư Ducati vẫn chưa đủ thông minh để thiết kế dàn điện khiến xe chạy không đúng ý anh chủ xe khiến ảnh phải nhọc công "mod" lại....? Ai đi ngang sẽ phải đứng hình trước ngoại hình tàn tạ của em Ducati 796 này Khi được hỏi lí do vì sao lại làm xe Monster 796 như vậy, chủ xe trả lời “đơn giản là vì anh thích, tiền không quan trọng, xe anh là phải nhất và không ai có thể động vào được”. Kết quả sau sự chăm sóc quá đà này là chiếc xe phải nhờ đến một xưởng sửa chữa có tiếng trên đường Giải Phóng sau khi rất nhiều xưởng sửa chữa đã từ chối nhận bởi tình trạng hiện tại của chiếc xe. Nếu ông thiết kế chiếc Ducati này sẽ khóc và bỏ tiền ra mua ngay chiếc này để phục hồi và cấm vĩnh viễn người chủ xe mua bất kỳ xe nào có liên quan đến Ducati trong 10 năm.
Mang cái nhiều tiền ra để bao che cho cái sự thiếu hiểu biết và khác người của mình. Biết là mình ngu rồi nhưng vẫn phải kêu "do thích là làm" để chống chế cho đỡ ngượng
Thiệt tình từ bé tới giờ mình chưa gặp ai có tài ''ngâm kíu'' và sáng tạo như anh này, Ngay kể cả những cái xe máy phổ thông tàn tạ nhất dùng để chở VLXD hay thồ hàng thì chủ nhân của nó cũng còn biết cách làm cho nó chạy được...