Trong giấc mơ ngày bé của các cô gái: Rồi sẽ có một chàng hoàng tử cưỡi con ngựa trắng phau đến chở mình đi... Lớn lên ước mơ kia vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên lần này hoàng tử trong mơ của các em không cưỡi ngựa mà cưỡi Ducati 1199 Panigale S trắng tinh. Phiên bản 1199 Panigale S trang bị hệ thống giảm xóc điện tử Ohlins đường kính 43 mm trên bánh trước và TTX36 trên bánh sau. Đây là thế hệ giảm xóc điện tử tiên tiến nhất của hãng Ohlins, Thụy Điển, cho phép người sử dụng thiết lập chế độ giảm xóc phù hợp tùy thuộc và chế độ lái (Riding) thiết lập sẵn hoặc do người sử dụng tùy chỉnh. Cặp thắng đĩa Brembo đường kính 330 mm trên bánh trước và địa thắng đơn 245 mm trên bánh sau. Panigale S sử dụng cặp niềng Marchesini 3 chấu. Vỏ (lốp) là bản sao của những chiếc superbike trên đường đua Superstock 1000 của hãng Pirelli. Phiên bản cao cấp của Ducati, chiếc 1199 Panigale S được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Ducati Traction Control – kiểm soát độ bám đường, Electronic Suspension DES - treo điện tử (hệ thống đang được sử dụng trên Multistrada 1200S), Ducati Quick Shift DQS - hỗ trợ sang số ở tốc độ cao. Engine Brake Control EBC và hệ thống bướm ga điện tử Ride-by-wire, màn hình TFT như trên chiếc Ducati Diavel. Những trang bị mới này giúp người lái kiểm soát dễ dàng và an toàn hơn. Động cơ Superquadro là loại L-Twin làm mát bằng dung dịch có dung tích xi-lanh 1.199 phân khối, sức mạnh 195 mã lực tại vòng tua máy 10.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 98 Nm tại vòng tua máy 9.000 vòng/phút. 1199 Panigale sử dụng hệ thống phun xăng điện tử của Mitsubishi với hai đầu phun trên mỗi xi-lanh. Hộp số 6 cấp. Ducati kỳ vọng 1199 Panigale sẽ đủ sức làm lu mờ BMW S1000RR hay Aprilia RSV4 Factory, trở thành chiếc xe nhẹ nhất và mạnh nhất thế giới. Mẫu xe superbike có mức giá khởi điểm tại thị trường nước ngoài ở mức 17.000 USD Ngồi lên và sở hữu chiếc xe vẫn còn là mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai và cô gái.
VN sản xuất thì cũng giá gấp đôi thay vì gấp ba, mà chưa gấp gì thì $17k cũng khó với rồi. Giàu thì gấp mấy thì gấp, xúc là xúc theo đam mê thôi. Ai bảo ta nghèo nên toàn ngắm mà cả đời cũng chả sở hữu được 1 phần của nó.