Tiếp tục đam mê với chiếc honda dream mà ngoại đã để lại , ngày nay tôi đã biến em nó thành một con xe độ chính hiệu , chơi Dream độ kiểng đối với tôi là một niềm đam mê từ lâu, từ những ngày còn đi học . Đến nay tôi vẫn ấm ủ ước mơ dọn được chiếc Dream sao cho hoàng chỉnh và đẹp nhất . Chỉ có một vài tấm ảnh góp vui mong anh em nhận xét cho . Chiếc xe zin mà ngày xưa tôi vẫn thường chạy đi học hằng ngày . Lúc đầu dọn xe cũng không biết mình dọn được tới đâu rất lo sợ nhưng rồi cũng đâu vào đó . Nhớ từng buổi đi mua phụ tùng từ mâm độ đến máy độ rồi nhiều thứ khác nữa . Con Dream ngày nay đã khác hơn rất nhiều . Chiếc Dream độ kiểng với cặp mâm raider thái, gấp nhôm dbs, cặp gác chân giò gà và bộ máy cbr 150 cực khủng . Xe được lên 2 thắng đĩa rất an toàn , để con xe trông hầm hố hơn nữa thì mình có vào thêm cho em nó cây pô yoshimura luôn cổ giúp xe có âm thanh chất hơn . Nguồn: Ảnh sưu tập