Tóm tắt lại quãng đường đi : Đà Nẵng - Nha Trang- BMT - Đak Lak - Gia Lai - Kontum - về lại ĐN theo đường HCM.....bao nhiu km thì chả biết chỉ biết rất chi là phê. Trước khi đi thì những câu nghe nhìu nhất là " 3 thằng điên, có 3 thằng mà cũng chạy"..." đồ khùng, 3 đứa đi làm chi"...." 3 đứa chán chết, đi làm gì " ...nhưng mà 1 khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai ^.^, 3 hay 2 cũng quất thôi....đi với ae cùng đam mê thì chả bao h là chán. Thôi ko nói nhìu....up hình ae xem chơi 3h30 sáng....xuất phát...đội hình điên gồm có 1 ex cùi, 1 siri cùi & 1 SH "chiến" ....VN đc bao nhiu chú dám chịu chơi lấy SH mà đi off road nào chân dung 3 thằng điên Sau khi dừng ăn sáng tại Quảng Ngãi...ae tiếp tục bơm...khoảng 7h hơn ae có mặt tại Quy Nhơn tại đây xảy ra 1 tai nạn nho nhỏ khi đang đứng lại tự sướng nguyên nhân gây tai nạn là chiếc xe đạp này đây nạn nhân tiếp tục tiến vào Phú Yên.....dừng chân tự sướng tiếp ở cái đèo gì ko nhớ tên tiếp tục lên đường thẳng tiến Nha Trang 12h trưa ae có mặt tại chân đèo Cả....mưa tầm tả nên đoạn này ko chụp ảnh gì đc....tiếp tục tiến về Nha Trang...gặp đc ae NT dừng đón ở trên đường dừng chân tại đèo Lương Sơn - con đèo GP của Nha Trang làm vài tấm...cảnh quá đẹp Lung linh quá thằng bạn ướm thử SF để mai mốt mua về chạy đặt chân đến KS....bơ phờ.....nhìn thấy nản Tối đến ae dạo vòng vòng chụp ảnh quanh Nha Trang 12h đêm ae về KS ngủ 1 phát tới hơn 10h sáng mới dậy ....ăn sáng xong ae ra đảo chơi tí cho vui bơi cái cho khỏe người đi về xong ae đến chợ Đầm mua quà sáng hôm sau ae lên đường tiến về BMT....tạm biệt Nha Trang & những người bạn nhiệt tình ở đây úp cua đèo Lương Sơn phát cuối thẳng tiến BMT đường thế này thì còn ngại gì mà ko hết ga hết số đèo Phượng Hoàng...úp cua phê *** Như một bức tranh đoạn đường Đak Lak cũng đẹp ko kém ....đường tuy xấu nhưng cảnh thì quá đẹp đoạn Buôn Hồ phải nói là nỗi khiếp sợ của biker....1 đoạn đường thẳng tầm hơn 50km mà phải mấy cả tiếng rưỡi đồng hồ mời qua đc :200km Đến Gia Lai sau 7 tiếng off road, ae nghỉ lại 1 đêm rồi sáng hôm sau lại tiếp tục tiến về KonTum ăn sáng rồi lên đường KonTum thẳng tiến tới Kontum làm ly cf cho tỉnh 1 phong cách rất xì tin tiếp tục thẳng tiến về ĐN theo đường HCM....1 con đường có thể nói là quá đẹp....mong 1 lần đc quay lại nơi đây, đc úp cua đèo Lò Xo thêm 1 lần nữa kết thúc chuyến đi 4 ngày 3 đêm đầy cảm xúc....hẹn gặp lại trên những cung đường Theo haibinh2010.