1. Biker cấp 2

    Đà Lạt qua cung đường Phan Thiết - Lương Sơn Đại Ninh (phần 1)

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 14 Tháng hai 2014.

    Yêu nhau cũng đã qua mấy mùa lúa, hôm nay nhân dịp chào mừng lễ kỉ niệm lần thứ 26 sinh nhật GF mềnh, mềnh và GF đã có 1 chuyến phượt lên Đà Lạt qua cung đường Hồ Cốc - Phan Thiết - Lương Sơn Đại Ninh - Đèo Pern
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1
    Tổng quãng đường là khoảng 450km ( cả đi và về mình đo là 992km )
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 2
    Chuẩn bị lên đường

    Trước khi đi xa các bạn nên bảo trì xe, thay nhớt, ktra lốp, thắng, đèn, xịt sên
    hành lý thì quần áo mình nhét vào 2 balo, gửi Phương Trang lên Đà Lạt, còn lại thì tống vô 4 cái túi với 1 cái thùng sau, đi người không rất thoải mái .

    Thứ 6 13/12/2013

    Mình khởi hành từ Q1 lúc 2g hơn, đi hướng hầm Thủ Thiêm qua phà Cát Lái, chạy thẳng lên Hồ Cốc
    Khúc qua Nhơn Trạch và QL55 Hugo đứng khá nhiều ( 2 chốt ) chú ý tốc độ và không lấn lane .

    Khoảng gần 5pm thì tới Hồ Cốc, tụi mình nghỉ ăn uống tí .
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 3
    súp cua - 15k, ko có gì đặc sắc
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 4
    Bò lá lốt bưng cái dĩa ra hết hồn, 1 dĩa bự gấp 4 lần 1 phần trên SG, cuộn bò lá lốt bự gấp đôi
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 5
    Bưng tiếp dĩa nem nướng, tá hỏa, cũng bự khủng khiếp, chụp nhìn nhỏ chứ ở ngoài 1 xiên nó bự chà bá
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 6
    Rau hoành tráng
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 7
    Bún, xoài, dưa leo

    Cuốn bò lá lốt rất bự, thịt bò băm ko pha bột như trên SG, ăn có vị ngọt của thịt bò, nem nướng thì chỉ có thịt quết, ko độn mỡ, nhưng nêm bột ngọt hơi nhiều

    2 đứa ăn ná thở, chỉ cuốn rau với thịt mà ăn, ko ăn bún nổi luôn vừa ăn vừa lo ko biết 1 dĩa bao nhiêu, ai ngờ lúc tính có 60k ( 30k/ dĩa ) quá rẻ.

    Lần sau chắc kêu 1 phần 2 thứ chứ no wá ăn ko nổi

    Sau đó mình chạy 1 mạch ra Phan Thiết, check in ở Ks Hoàng Hà lúc 8"30pm

    Chạy ra bờ kè sông Cà Ty ăn dặm
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 8
    cháo hải sản, tô bự lắm 2 đứa ăn no, hải sản nhiều, tươi ngọt
    Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 9

    Cá đục nướng muối ớt rất ngon, cá tươi chắc nịch, ướp muối ớt cay cay mặn mặn thơm nức mũi, ăn kèm bánh tráng, rau sống

    giá : cháo 50k
    cá đục : 120k

    xong về KS ngủ sớm.

    Đà Lạt qua cung đường Phan Thiết - Lương Sơn Đại Ninh (phần 2)
    Còn tiếp

    Theo diadiemanuong.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2014
    AkiraNAT thích bài này.
  2. nàng vespa

    nàng vespa Biker cấp 4

    Nem nướng cuốn bánh tráng. Món này mình nghiền lắm Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 2Da Lat qua cung duong Phan Thiet Luong Son Dai Ninh phan 1 - 3
  3. AkiraNAT

    AkiraNAT Biker mới

    Tiếp đi bạn ơi :D. Đang hay :D.
  4. Smile

    Smile Biker cấp 2

    nhìn chén súp cua mà thèm quá