Sau đây là 1 vài hình ảnh của chuyến đi về quê của mình. Thấy mọi người đua nhau về quê bằng xe máy, thế là mình cũng hứng chí lên, quyết tâm làm 1 chuyến về quê bằng con Hayate cùi mía của mình Chặng 1: Sài Gòn - Nha Trang (460 km - 1/7/2009) Bắt đầu lúc 6h sáng ngày 1/7/2009 tại Sài Gòn. Đồng hồ công tơ mét lúc xuất phát Điểm đến đầu tiên: tp Phan Thiết Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng ở Ninh Thuận Mưa ghê quá Đường tới tp Phan Rang Ghé thăm chợ Nơi đây tên j nhỉ Đến Nha Trang vào lúc 20h40". Cảnh đẹp ở thành phố biển Nha Trang Chặng 2: Nha Trang - Đà Nẵng (540 km - 3/7/2009) Xuất phát lúc 4h40". Đồng hồ xe lúc này chỉ 19713 km Cảnh đẹp trên QL1 đoạn qua Phú Yên và Bình Định Núi xanh, biển xanh Nhìn cung đường này mà quên luôn cái mệt Tự sướng 1 tấm nào Sẵn tiện khoe luôn cái bao tay Givi Tp Tam Kỳ lúc 6h chiều, trời lúc này bắt đầu mưa lớn. Đến 8h tối, sau 2 tiếng bò chậm chạp trên đường, cuối cùng tôi cũng tới Đà Nẵng. Chặng 3: Đà Nẵng - Vinh (480 km - 6/7/2009) Xuất phát lúc 5h sáng. Qua hầm Hải Vân lúc 5h35". Có mặt tại Vinh vào 5h30" chiều. Dừng chân tại Huế ăn sáng và chụp hình Ngọ Môn Kì Đài Đến Quảng Trị, vào thăm thành cổ Làm nén hương tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây Tới vĩ tuyến 17 tại cầu Hiền Lương sông Bến Hải, nơi đã từng là địa giới phân 2 miền Nam Bắc Việt Nam Thăm đồn công an Cột cờ phân giới Quảng Bình quê ta ơi ... Quảng Bình quan Phân Phân vân Chui hầm cho chắc Bò đâu mà lắm thế này Chặng 4: Vinh - Hà Nội (280 km - 7/7/2009) Lại 1 cái hầm nữa à Cổng gì mà to thế Nhà thi đấu Ninh Bình Sắp tới Hà Nội rồi ... Gần tới nữa rồi ... Tới rồi Nhà hát lớn HN Theo GiangATuan