Lần đầu tiên được cầm lái trên cung đường mới thật là sướng không tã được.Nhờ một số anh chị em giúp đỡ em đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Sau khi suy nghi và quyết định thực hiện ước mơ bấy lâu nay mình đã quyết định làm một chuyến phượt Mủi Né dọc theo con đường biển tuyệt đẹp của Việt Nam thân yêu để thực hiện chuyến nghĩ lễ cùng Festival KKC lần thứ 1 tại Việt Nam.Tổng chuyến đi là 682km cho 3 ngày 2 đêm. Sau đây mình sẽ up một số hình ảnh về chuyến đi này. 1/9 Tập trung tại cây xăng ở ngã tư hàng xanh lúc 5h và xuất phát theo con đường xa lộ Hà Nội và theo con đường Q lộ 51 đến Bà Rịa và dừng chân tại Bánh Canh Long Thành nằm ngay cổng Thị Xã.1 Tô hết 35k ăn cũng đông lắm có lẽ nổi tiếng.Sau đó ngồi uống cafe nghĩ 1 chút và tiếp tục hành trình thẳng ra Long Hải theo con đường ven biển. Dừng chân tại khúc cua 2 tầng tự sướng tí! Đường đi quanh co Tạo dáng cùng vk bé Tiếp tục hành trình thì gặp mấy em này! Chạy dọc theo con đường biển rất vắng và đẹp.Nếu anh em chọn cung đường này thì khuyên nên kiểm tra xe và xăng kỉ vì suốt con đường rất hiếm nhà dân chứ chưa nói đến cây xăng. Quang cảnh bình yên quá Những người bạn đồng hành cùng chuyến đi! Trên đường đi gặp được 2 đoàn mô tô một đoàn đi đoàn về và được nhiều người nhìn ngưởng mộ.đoàn mình thì chỉ được những chú này ra nhìn cũng đỡ tuổi thân.dù sao những chú này cũng nhiều hơn người dân.hehe Sau một quảng đường lướt gió mình cũng tới cái ngả 3 này.Từ ngả 3 này cách Dinh Thầy Thím khoản 5km và cách núi Tà Cú khoảng 14km. Còn tiếp...