Câu chuyện xảy ra ngay chiều nay, anh chàng quê ở Yên Bái xuống Hà Nội vừa học vừa làm, có quen và tán một em gái tên Hương nhà ở Hà Nội. Sau 1 năm chàng trai này lấy hết can đảm ra mua bó hoa & đi tỏ tình với cô gái này, cái kết ĐẮNG khi bị từ chối do dân tỉnh lẻ ở Yên Bái & đi Wave cùi. Cô gái từ chối tình cảm của chàng trai do 20 tuổi rồi vẫn đi 'Wave cùi'. Theo chia sẻ thì ngày nào cũng mua trà sữa, pizza, chân gà các kiểu đến đưa cho em ấy ăn, sau đó tuần nào cũng đều như vắt chanh đón đi xem phim 2 lần... Kết cái đắng khi vừa đến tỏ tình anh yêu em cái thì cô gái từ chối luôn, bảo chỉ làm bạn được thôi vì cậu ấy là dân tỉnh lẻ ở Yên Bái, còn em ấy là người Hà Nội đã không hợp rồi, cộng thêm hơn 20 tuổi đầu vẫn đi con Wave cùi thì không có tương lai. Với lại có đồng ý thì bố mẹ em cũng không cho yêu một người không có điều kiện như cậu ấy, sau đó ẻm ấy chạy tọt vào trong nhà đóng cửa lại. Chàng trai quỳ trước cửa gào thét tại sao quan tâm 1 năm nay là vẫn chưa đủ chân thành chưa đủ tốt, vẫn nuôi hy vọng cô ấy ra mở cửa... Rất nhiều cư dân mạng đã tỏ sự đồng cảm cho chàng trai khi gặp phải bạn gái quá yêu vật chất & có những suy nghĩ thật nông cạn. Nguồn: BEAT Yên Bái