Bài "độ" cho Suzuki Axelo này ai cũng có thể thực hiện được nhưng mình nghĩ số người dám làm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi,kaka!Có vẻ như các anh ấy đang test thử cái cổ pô mới nên phải dùng hết công lực nẹt pô hết sức để nung cho nó nóng lên sau đó sẽ đổi màu.Ko biết hiệu quả ra sao nhưng rõ ràng là sau đó nó phun khói chả thua chiếc 2 thì nào hết. Cổ pô nóng ran như lò than Đây có thể xem là 1 màn biểu diễn vô cùng mạo hiểm mà ít ai có can đảm thực hiện vì phải trả giá bằng việc phải bung máy làm lại.Xem mà xót con Suzuki Axelo quá đúng ko mọi người! Xe của 1 thành viên trong Team Axelo Sài Gòn
đã edit thông tin cho vừa ý các pác,tại thấy nick Boy Bánh Bèo post nên mình ghi nick đó bên dưới,mấy bạn đừng nóng,hihi
Xe mượn của người khác nè. Phút cuối nó xì khói ra có đứa nói " thôi người ta chửi đó ông nội ơi" . Vãi cả xót xe