Được ngồi xe moto phân khối lớn phượt trên các cung đường thẳng tắp là niềm ước ao của rất nhiều biker tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.Ngay cả ở vùng đồng quê vắng vẻ tưởng như an toàn nhưng bỗng đâu có chiếc xe ngựa băng ngang xém chút đã đâm sầm vào cô gái lái moto.Phải nói pha xử lý của cô ấy rất vững vàng mới ko phải đo đường tuy nhiên nó cũng làm cho tâm lý cô ta chấn động 1 ít,hãy cùng xem lại khoảnh khắc tử thần xa lộ này nào các bạn. Đang chạy ngon lành bộng có con ngựa chứng băng ngang xém chết Còn đây là 1 pha thoát hiểm kịp thời khi đang chạy 300km/h,cũng may anh ấy sáng mắt nhìn thấy từ xa mà giảm tốc độ đúng lúc chứ chỉ cần chậm 1 chút thôi là sẽ ko kịp trở tay. Đây là 2 trong số những người may mắn thoát chết trong gang tấc trong khi còn rất nhiều người đã ko may mắn tránh được trong đó cũng có ko ít người Việt Nam ta.Hi vọng mọi người khi cầm cương moto phân khối lớn hãy thật tỉnh táo để xử lý kịp lúc những pha nguy hiểm bất ngờ giống thế này.