Khoảng 5 giờ chiều ngày 16.07 tại khu vực Lê Văn Quới, quận Bình Tân, Tp.HCM đã xảy ra vụ cướp làm xôn xao giới buôn xe mô tô phân khối lớn, khi một nam thanh niên vào hỏi mua xe Kawasaki Z1000, mượn chạy thử xe rồi bỏ chạy mất dạng, để lại chiếc Honda SH150i tại hiện trường. Nam thanh niên mượn chạy thử rồi cướp luôn chiếc Z1000 bỏ lại chiếc Honda SH150i. Một nam thanh niên mặc áo thun xanh, đội nón lưỡi trai đến nhà anh H hỏi mua chiếc Kawasaki Z1000 biển số 59-A3 036.44 mà anh H đang rao bán, tên trộm giả vờ mượn chạy thử chiếc xe mô tô rồi rồ ga phóng đi mất dạng, để lại chiếc honda SH150i biển số 60-C2 330.39 và theo người xung quanh dự đoán chiếc xe này không phải của đạo tặc mà được hắn trộm từ đâu đó. Chiếc Honda SH150i của nam thanh niên để lại. Theo anh H., tên cướp là dân chơi xe vì biết giá chiếc Kawasaki Z1000 phiên bản này đang được bán lại với giá gần 300 triệu đồng , còn SH150i chỉ khoảng 100 triệu đồng. Như vậy, đạo tặc đã lời to với màn “đổi xe” này. Anh H. đăng thông tin vụ cướp mô tô, bỏ lại SH trên fanpage lớn với hy vọng cộng đồng mạng giúp anh tìm ra tung tích chiếc Kawasaki Z1000, kèm theo lời cám ơn và hậu tạ.
Thấy có bạn kia cmt fb bảo tìm được rồi kìa. Mà cũng không trách được chủ xe chủ quan. Do tên kia chạy cái SH vào cũng đánh đòn tâm lý chắc rồi. Công nhận giờ éo tin được ai thật.