Kể ra thì cảm giác đẹp xấu vui buồn đều thay đổi thay mạch cảm xúc của con người. Nhiều khi đầu tuần xem một chiếc xe độ thấy bình thường như cân đường hộp sữa nhưng cuối tuần lại thấy nó đẹp vật vã. Nhất là khi tuyển Việt Nam mới thắng hoành tráng, thì càng nhìn xe Dream độ đẹp càng mê. Gắp đỏ chứng tỏ Dream đấu. Nhìn thấy cái pô e thấy mà ghét ghê... Dream lên bánh mâm 2 đĩa cứng cáp vô cùng Dream tím thủy chung Hình như mấy chiếc Dream độ đều không có bửng Chiếc này bít lun đầu đèn, tối mà cứng ga thì ... seo nhể? Nhiều món ăn chơi trên chiếc Honda EX5 Ấn tượng nhất có lẽ là tem K&N, nhưng mà lại xài hộc pô e zin? Giữa một bầy xe độ thì Dream xanh cẩm thạch vẫn có nét riêng Này thì trợ lực sườn Nếu nhìn kỹ thì thấy không có chổ để chân: có nghĩa là nài sẽ nằm xòe chăng? Két nước hay két nhớt không biết... nhưng xe này thì có 1 cái Pô đồ chơi Arrow Nhìn thấy xe này là biết sơ sơ tốc độ em nó roài chứ các bác Mâm Raider, dây tăng áp đỏ chót Nãy giờ mới thấy chiếc này là ghê nhất. Cây pô Yoshimura to vật vã.Nguồn Hội những người yêu Wave Dream độ