Có bao giờ khi đang ngồi làm mà bạn tự đặt cho mình 1 câu hỏi để rồi bạn bần thần cả buổi chưa ta? Một buổi sáng đẹp trời tôi tự thưởng cho mình 1 ly cà phê rồi tự hỏi bản thân: - Bao giờ thì mình mới thay con xe phân khối nhỏ thành chiếc phân khối lớn? hoặc thỉnh thoảng tôi trầm ngâm: - Liệu có phép màu xuất hiện thì mình mới tự tay mua được nhà không ta? xin hỏi các bạn đã bao giờ tự kỷ và đặt ra vấn đề này chưa? Có phải tất cả do định mệnh? hay số phận? Hay tại bản thân ta?
Tại bản thân bạn không may mắn cũng như không tu tập từ đời kiếp trước. Trách trời trách đất chi bằng bạn tự đứng lên và tiếp tục mơ ước ngôi nhà tương lai và mua viên gạch đầu tiên đi... hậu sự trời định lo gì...
Những thằng học hành đàng hoàng ở Việt nam thì nếu làm ăn chân chính thì suốt đời vẫn không mua nổi được nhà từ 2 bàn tay trắng cho nên sống phải có mưu mẹo thì may ra mới phất nhanh lên được. Ai làm được chứ tui thì không... hic hic
Comment chuẩn, thực trạng nó là như vậy ! Nhưng biết đâu mai trúng ....1 lốc vé số độc đắc, ....Đổi đời :)) :p