Từ năm 2009 tôi mới biết trên thế giới có một loại xe tên là Raider, thiệt là mắc cỡ quá đi, dù biết hơi trễ nhưng mỗi ngày tui mỗi xem hình của các em. Càng nhìn các xe Raider độ của nước ngoài thì thấy Việt Nam chắc đến 2019 chúng ta mới mong đuổi kịp họ. Chì cần thay pô, tháo dè là xe khác biệt roài hen Cục máy màu đỏ chứng tỏ tới ngày... hí hí, đùa tí... xe này vỏ nhỏ mà đi pô Yoshimura chắc chạy ghê lém nhỉ! Chắc tay lái phải cứng lắm mới dám ôm mấy em này núp gió Chiếc này cũng bị đỏ máy lun... nhưng mà em ngoan vì có gắn kính Thấy gì chưa? Hình như pô này bên Việt Nam chưa có nè Pô này pô gì, em không bít... chắc pô Nobi Pô này em pít nà... trên nó có ghi DBS Mâm Raider sơn màu nổi quá Từ nãy tới giờ thấy chiếc này là okie nhất.Nguồn Hội Raider Satria Belang 150