Bạn thích Ducati, vì nó đẹp, nó sang, nó chảnh... còn tui thì khác tui thích Aprilia vì nó mạnh. Nhưng Aprilia ở Việt Nam khá ít người chuộng. Có lẽ một trong những ưu điểm mà cũng chính là khuyết điểm của Aprilia như RSV4 đó là việc ăn uống hàm hồ của em nó. Thời điểm này nếu đổ 300 ngàn xăng rồi chạy lòng vòng Sài Gòn mà không chú ý thì sau khoảng 100km bạn sẽ dắt bộ đấy. RSV4 có vài điểm yếu sau : - Tản nhiệt thẳng vào khung, dạo phố bằng quần cộc chẳng may chạm gối vào vào thì cứ xác định có thịt hun khói nhé :)) - Yên cao nhất trong dòng sport : 845mm - Tư thế ngồi hơi khó chịu - Xe các đời 2009 tại VN đều bị lỗi động cơ, đến các đời sau chưa được kiểm chứng. - Đầu xe hơi hao hao giống CBR600, hơi xấu phần này. - Uống xăng vào loại khủng nhất trong dòng sport 1000cc. Một cao nhân đã chứng kiến con này lắp pô austinracing đi phố hết khoảng 12l/100km :)) Nhưng cái chính có lẽ lý do chính là thương hiệu Aprilia còn xa lạ với dân mình, trong khi RSV4 nhập về VN đều date 2009 và hầu như con nào cũng dính lỗi nên dân chơi hơi sợ :)) Nguồn sưu tầm từ Hội người mê phân khối lớn thích tốc độ cao và Sport team