Một cảnh tưởng thật đáng xấu hỗ khi một số người lợi dụng cảnh tượng thật hỗn loạn tại một nhà máy ở Bình Dương bị phá hoại do bao động để vào hôi của, người thì lồng vào người hàng chục cái lốp xe còn có anh thì cứ y như mặc luôn cái áo giáp vành xe vừa hôi được vào người Sáng ngày 14/5, những kẻ xấu lợi dụng cuộc biểu tình công nhân bị kích động đã lao vào công ty TNHH xe đạp Asama Việt Nam đập phá, đốt cháy công ty. Thậm chí, nhiều người còn đi xe máy, kéo cả xe hàng vào công ty để vơ vét từng cuộn dây điện, vành xe đạp, thùng hàng... xếp đầy lên xe và cuốn quay người đem về. Người đàn ông đi xe máy vào doanh nghiệp vơ vét vành xe quấn quanh người. Phụ nữ cũng nhảy vào hôi. Thập chí họ còn đưa cả xe đẩy vào công ty vơ vét của cải, chất đầy lên xe kéo về. Lốp xe đạp cũng không chừa Theo trang thông tin vitalk
mặc dù chỉ là một bộ phận nào đó len lỏi trong người Việt Nam nhưng khi nhìn thấy những tấm hình này em cảm thấy xấu hổ vô cùng! những con người này không biết cái tôi là gì mà nếu có thì chắc có lẽ bị chó tha mất rồi!