1. Biker cấp 2

    An Giang có gì hay ho mà hút giới trẻ đến vậy?

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 11 Tháng tám 2017.

    "An Giang - nơi dòng sông Mê Kông huyền thoại chia làm 2 nhánh chảy vào Việt Nam. Tới An Giang để hiểu rằng nó không chỉ có sông nước, mà bao lâu nay nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long vẫn luôn ở đó. Những cánh đồng, hồ nước, rừng cây, những món ăn miền Tây Nam Bộ, cả những người con An Giang hiền lành tốt bụng, bầu không khí mát mẻ và những cơn mưa đặc trưng...Tất cả làm nên An Giang ngày tháng ấy trong chúng tôi".
    Nói về cơ duyên đến An Giang...
    Chỉ là 1 buổi trưa thấy Vietjet bất chợt tung vé 0đ chặng HN-Cần Thơ, không đặt thì thật có lỗi thế là lại phải rủ thêm đứa em. Lúc đặt thì cứ đặt thế chứ chưa có quyết định sẽ đi đâu vì Cần Thơ mình từng đi rồi. Các thông tin trên mạng đều nói Kiên Giang và An Giang là 2 tỉnh đẹp nhất miền Tây, Kiên Giang thì thiên về biển đảo, còn An Giang là sông nước núi đồi rừng cây. Mình đã lăn tăn giữa lựa chọn đi 1-2 đảo ở Kiên Giang với đi khám phá An Giang trọn vẹn. Nhưng thiết nghĩ nếu đi đảo mà chỉ có hai chị em thì hơi buồn. Mình ra biển đảo chỉ thích nướng thịt, ngủ lều, nghe tiếng sóng ru rồi sáng thức dậy chỉ cần mở lều là thấy bình minh, thấy sóng vỗ bờ...Cơ mà chỉ có 2 đứa con gái thì hơi bị thiếu đồng đội. Quyết định An Giang, vậy là câu chuyện An Giang bắt đầu.

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay
    Hạ cánh xuống TP Cần Thơ mình đi xe khách Phương Trang về TP Châu Đốc

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 2
    Đến Châu Đốc lúc gần 5 rưỡi chiều, 2 đứa tìm nhà nghỉ cất đồ rồi đi bộ luôn ra chợ kiếm đồ ăn, toàn ăn vặt loạn xị ngầu kk

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 3
    Biểu tượng của TP Châu Đốc - Bức tượng cá tra và cá basa
    Phần đế được ốp đá granit, phần tượng cá được bao bọc bằng thép inox

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 4
    Đêm Làng nổi ven sông (nhìn từ cầu Cồn Tiên - TP Châu Đốc)

    Mình ở 1 Nhà nghỉ trên đường Phan Văn Vàng, đi bộ 5p là ra chợ Châu Đốc, nằm liền 1 dãy có 3-4 khách sạn nhà nghỉ. Buổi sáng hôm sau thức dậy, ra cửa thấy 2-3 chục trai gái Tây ba lô xinh đẹp chỉ mong lẫn vào nhóm đó An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 5
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 6

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 7
    Làng nổi ven sông vào buổi sáng, mình vẫn đứng trên Cầu Cồn Tiên chụp, chỉ tiếc là sáng đó ra không có bình minh vì trời hơi nhiều mây, có bình minh thì sẽ rất đẹp.

    2 người bạn: Hai bác trung tuổi đạp xe buổi sáng và dừng nghỉ hóng gió nói chuyện trên Cầu Cồn Tiên

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 8

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 9

    Ở đây vẫn có nhiều chợ tập trung nhưng những xe rau, xe thịt, quần áo, hàng tiêu dùng... và thậm chí xe thuốc được đẩy bán dọc miền quê này.
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 10

    Núi Sam - nằm ngay trung tâm tp Châu Đốc, có thể đi xe máy vòng quanh núi lên tận đỉnh, từ trên đỉnh có thể nhìn thấy các ngả đường chạy dọc TP. Không khí khá đỉnh mát mẻ vì gió to và thanh
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 11

    Các vị Tăng đi tản bộ trên núi
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 12

    Phà là phương tiện phổ biến qua những nhánh sông không có cầu, rất rẻ - 6k 2 người+1 xe
    Đứa e bảo nó đi phà ra Cát Bà mấy trăm nghìn làm mình thấy lỗi lỗi sao ý :v
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 13
    Qua phà Châu Giang sang bên kia sông là làng người Chăm Hồi giáo Châu Giang (thuộc huyện An Phú), đây là nơi tập trung cộng động người Chăm lớn nhất An Giang.

    - Thánh đường Hồi giáo Jamiul Azhar
    Đặc trưng của những thánh đường ở đây là cửa và nóc hình vòm, màu chủ đạo xanh và trắng, đặc biệt là biểu tượng ngôi sao nằm trong trăng lưỡi liềm của đạo Hồi.​

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 14

    Những hình ảnh ở đây không nghĩ là sẽ được thấy ở quê hương mình - Những cậu bé hồi giáo học Kinh Qur"an

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 15

    Nghĩa trang người Hồi giáo ngay trong khuôn viên Thánh đường
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 16

    Thánh đường Hồi giáo Mubarak
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 17


    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 18
    Làng dệt thổ cẩm truyền thống Chăm
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 19

    Sợi mắc được gài lên khung cửi còn sợi mành luồn vào con thoi bắn theo chiều ngang, con thoi di chuyển vô cùng nhanh
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 20
    Những ghe, tàu sông nước (tại bến phà Châu Phong-Vĩnh Tường)
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 21

    Người phụ nữ Hồi giáo, ngôi nhà ngay sát 1 thánh đường
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 22

    Người phụ nữ Chăm Hồi giáo
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 23

    Cậu nhóc chèo ghe, màu da nắng gió và gương mặt yên bình! (trên hồ Búng Bình Thiên)

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 24

    Du lịch ở Búng - Chạy hết 1 vòng quanh hồ mà không thấy chỗ cho thuê ghe hay biển hiệu dịch vụ nào, mình lân la nói chuyện hỏi han người dân quanh đó cuối cùng cũng nhờ vả được cậu nhóc này chèo cho vòng vòng trên hồ, hít gió hít nước.

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 25
    Búng Bình Thiên (hồ nước trời) - hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 26

    Thả lưới ở Búng
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 27

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 28
    Ốc cà na
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 29
    1 cây thốt nốt luôn cho ra cả 2 loại quả đực và cái. Quả đực cho nước ngọt vô cùng, quả cái cho cùi sần sật
    Đúng, giờ đó mới biết!​

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 30

    Quả thốt nốt cái
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 31

    - Rừng tràm Trà Sư
    Cầu Khỉ - cầu này cũng trong rừng nhưng có lẽ làm để khách du lịch đi vì nó xịn và chắc lắm mặc dù đi đến giữa cũng rung hơi phê,An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 32
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 33

    Trên con ghe đi quanh rừng Tràm
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 34

    Kênh rạch khắp rừng Tràm
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 35
    - Lẩu mắm miền Tây
    Có mấy loại cá trong đó, ăn với hoa điên điển, măng rừng và 1 vài loại rau. Mùi vị thơm đậm đà, mà ng miền Bắc sẽ thấy hơi mặn chút, nma vẫn ngon An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 36
    Tiếc là thời điểm đến chưa có cá linh, phải gần tháng nữa mới bắt đầu mùa nước đổ, sau nhất định vào ăn lẩu cá linh !.​

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 37
    8 con chuột rừng!
    Lần đầu tiên ăn thịt chuột, chả có j là kinh dị cả, ngon maf^^.​
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 38

    Những hàng cây thốt nốt dọc khắp các cánh đồng ở Tịnh Biên
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 39

    - Hồ đá đồi Tà Pạ
    Hinh thành do quá trình khai thác đá, nước xanh trong như ngọc, đẹp vô cùng!
    Hồ này mà đặt ra ngoài Bắc mình chắc đông khỏi đếm, bơi lội tùm lum luôn. Buổi chiều hôm 2 đứa đến chỉ có cái hồ và 2 đứa.

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 40

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 41

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 42
    Buổi sáng cuối cùng ở Châu Đốc!
    Nhồi mê ngủ nên mình dạy sớm đi bộ 1 mình ra chợ​

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 43
    - Cà na dầm và Cà na hấp
    Vì thích nên mình nhờ họ đóng nguyên cho 1 hộp về ăn dần, mà không hiểu ăn dần kiểu gì mà 2 ngày là hết :v​

    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 44

    Phần cùi lấy ra từ quả của cây thốt nốt cái
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 45


    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 46

    1 Cửa hàng bán vải dệt thổ cẩm trong chợ
    An Giang co gi hay ho ma hut gioi tre den vay - 47
    Hành trình kết thúc ở đây. cảm ơn các bạn đã theo dõi^^
    Nguồn: Bùi Diễm Quỳnh
    2banh
    2banh.vn