1. Biker cấp 3

    24/12 tòa xử vụ chặt tay cướp SH

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 23 Tháng mười hai 2013.

    Cô gái bị giang hồ chặt tay cướp xe SH bây giờ ra sao?

    Hơn 1 năm sau khi xảy ra câu chuyện kinh hoàng, nhưng mỗi khi nhớ lại,
    cô gái bị chặt tay cướp xe SH vẫn rùng mình sợ hãi.

    Đêm kinh hoàng

    Hơn 1 năm sau ngày xảy ra vụ án, nhưng mỗi khi nhớ lại câu chuyện kinh hoàng mà mình đã trải qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ Q.2, TP.HCM) vẫn rùng mình sợ hãi.

    Chị Thúy lại, chiều tối ngày 24/11/2012, chị điều khiển xe máy hiệu SH đưa người bạn gái xuống phà Bình Khánh (H.Nhà Bè). Khoảng 20h cùng ngày, thì chạy xe một mình trở về. Lúc đi trên cầu Phú Mỹ, qua gương chiếu hậu, chị nhìn thấy 4 thanh niên đang đi trên 2 xe gắn máy lởn vởn phía sau. Nghĩ là người đi đường nên chị Thúy cũng không đề phòng.

    2412 toa xu vu chat tay cuop SH
    Chị Thúy lúc còn chữa trị trong bệnh viện

    Khi xuống cầu, rẽ sang đường vành đai Đông thuộc địa phận Q.2 được khoảng 500m, thấy vắng người qua lại, 2 tên trong nhóm vọt lên cúp đầu xe. Chưa kịp định thần thì chị Thúy bị chém liên tiếp 3 nhát vào cánh tay phải, trong đó có một nhát chém sâu khiến bàn tay gần như đứt lìa.

    Đau đớn, hoảng loạn, người và xe ngã xuống đường. Một tên trong bọn chạy lại gạt chị ra và khởi động chiếc xe đắt tiền định bỏ chạy. Chị la lên “cướp, cướp” thì 2 tên từ phía sau chạy lên hỏi “cướp hả em” rồi giật luôn cái túi xách chị đeo bên người, bên trong có hơn 4 triệu đồng.

    Lúc này, người đi đường phát hiện sự việc nên truy hô, băng cướp do không khởi động được chiếc xe đành vứt lại rồi cả bọn tăng ga tẩu thoát.

    Lực lượng dân phòng Q.2 đang trực gần đó nghe tiếng kêu cứu chạy đến nhờ người đưa nạn nhân đi bệnh viện và tổ chức truy bắt nhóm cướp hung hãn.

    Bàn tay được nối cứng đơ

    Chị Thúy được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện Gia Định sau đó chuyển lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng bàn tay bị chém đứt lìa, mất rất nhiều máu. Được sự tận tình cứu chữa của các bác sỹ, chị đã qua cơn nguy kịch và cánh tay được nối lại, nhưng bị tổn hại sức khỏe đến 47%.

    Sau khi xuất viện, bác sỹ khuyên chị đi tập phục hồi chức năng thường xuyên thì cánh tay mới cử động bình thường như trước. Nếu không đi tập, khi các gân nối đã hồi phục thì rất dễ để lại di chứng.

    Nhưng chị cho biết biết không có tiền để tiếp tục điều trị. Trước khi xảy ra chuyện, chị làm cho quán ăn của gia đình dưới chân cầu Phú Mỹ, chủ yếu bán cho khách qua đường nên thu nhập cũng rất bấp bênh. Tất cả tài sản dành dụm được đã bán hết để lấy tiền chữa trị giữ lại bàn tay.

    Chị cho biết vay tiền của anh em, họ hàng để đi chữa trị cho cánh tay hồi phục hoàn toàn. "Nhưng bệnh viện thì ở xa, trong khi tôi không thể lái xe máy, người thân đi làm từ sáng đến tối mới về nên không ai đưa đi tập phục hồi chức năng thường xuyên được", chị Thúy nói.

    2412 toa xu vu chat tay cuop SH - 2
    Các vết thương trên cánh tay chị Thúy.

    Mặc dù đã được nối lại hoàn chỉnh, nhưng bàn tay vẫn còn đơ cứng, chỉ khẽ cử động được các đầu ngón tay. Vì tay rất yếu nên mọi việc trong nhà người thân phải làm thay chị.

    Chị Thúy đã nhiều lần được thư kí tòa án gọi điện thông báo ngày xét xử, nhưng không hiểu tại sao phiên tòa bị hoãn lại. "Ngày 24/12 sẽ đến tham dự phiên xét xử để nhìn mặt những kẻ đã chém mình, xem chúng thế nào mà ra tay mất hết tính người như vậy. Mong pháp luật xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội để trả lại công bằng không những cho tôi mà cho cả những nạn nhân của băng cướp hung bạo này", nạn nhân bày tỏ.
    Theo Khắc Thành.
    .............................................................
    .................................................................
    Tội nghiệp cho cô gái còn vài ngày nữa là năm mới rồi.
    Bước sang tuổi 30 mà sức khỏe giảm 47%.
    Các bạn nhớ xem báo coi mặt tụi cướp nha. Không biết tòa xử tụi này bao nhiêu năm và bọn chúng sẽ bù lại những gì đã làm cho nạn nhân như thế nào đây?
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 23 Tháng mười hai 2013
  2. ChimChamChi

    ChimChamChi Biker cấp 2

    Hôm kia mình mới đi Nhà Bè lúc 23h30.
    Công nhận đường gần khu HAGL tối thật.
    .......
    Chia buồn cùng chị Thúy. Chúc chị nhiều may mắn sau những gì đã trải qua.
  3. vua toc do

    vua toc do Biker cấp 3

    tội nghiệp chị ấy quá
  4. z_zero

    z_zero Biker cấp 2

    cuop cua nguoi sau nay cung bi nguoi cuop lai( cuop tu do chang han ...)
  5. Kiss-me

    Kiss-me Biker cấp 2

    Bù thế nào được mà bù? Người ta giàu nhờ 2 bàn tay và đôi con mắt.

    Chặt tay xong nối lại thì giờ như phế nhân rồi. Tay phải nữa mới đau. Thế chả lẽ cả đời này chỉ đi được xe buýt sao trời. hic hic.
  6. KawaKips

    KawaKips Biker cấp 3

    Chia buồn cùng chị. Có lẽ số phận là có thật.
  7. Toan Racer

    Toan Racer Biker cấp 3

    chặt đầu hết bọn nó , khỏi xét xử chi cho mệt cái lũ nầy :boxing:
  8. Future

    Future Biker cấp 3

    muốn răn đe thì nên chặt tay bọn chúng, làm gương cho lũ cướp đang hoành hành ngoài xã hội nữa. Phạt tù ko thì ăn thua, phạt tiền thì cũng chả có đồng ke nào nộp.

    Mà các bác nên cẩn thận dịp cuối năm trộm cướp dữ lắm, em nghe mấy anh trong ngành CA nói thế.
    fz1 thích bài này.