1. Biker tích cực

    Thật không việc đi du lịch Hong Kong chỉ với 8 triệu phần 2

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 18 Tháng hai 2016.

    Đồ ăn ở Hong Kong khá đắt, giá cả gấp 2,3 lần Việt Nam, chẳng hạn như một bát mỳ bình thường tính ra cũng tầm 90 - 150 ngàn đồng. Kinh nghiệm của mình khi ăn uống ở Hong Kong là đi ăn nên xem giá trước hoặc thấy các hàng có đông người dân ăn thì nên tham khảo. Đồ ăn ở khu dân sinh chắc chắn hợp lý hơn ở các khu du lịch rồi.

    - Dimsum: Hong Kong có rất nhiều tiệm dimsum nhưng mình ăn ở One Dimsum trên phố Playing Field Road (đi bộ từ MRT Prince Edward). Đồ ăn ở đây rất ngon, giá cả hợp lý và chủ quán thân thiện, có điều cửa hàng không quá to và lại rất đông khách nên có thể sẽ phải xếp hàng mới có chỗ.

    - Đồ ăn vặt: Các món ăn như đậu hũ thối, cá viên, há cảo, bánh trứng gà non… bán rất nhiều trên các khu phố ở khu Mongkok . Mấy món này ăn tha hồ mà giá cả không đắt. Ngoài ra các bạn có thể thử các món tráng miệng về xoài tại chuỗi cửa hàng tên là Hui Lau Shan.

    - Các loại mỳ: Trong thời gian ở đây mình có ăn vài lần nhưng nói chung thấy ăn cũng… bình thường chắc tại chưa đến đúng quán ngon chăng.

    - Trà sữa: Trà sữa ở Hong Kong uống ngon, đậm đà rất nên thử. Một số quán trà sữa ngon có thể kể đến như Honolulu, trà sữa Share Tea, trà sữa Gong Cha…

    - Tiệm bánh Jenny: Tiệm bánh cookie gia truyền nằm dưới Mirador Mansion luôn đông khách và phải xếp hàng để mua. Mình cũng bon chen nhưng đến muộn nên hết, may mà được một bác tự dưng cho phiếu xếp hàng thế là mua thử mà lúc đấy còn không biết bên trong bánh như nào. Về nhà mới ăn thử, công nhận bánh ngon, thơm và xốp.

    Ngoài ra tụi mình cũng ăn uống trong trung tâm thương mại hay lang thang hàng quán trên đường phố. Tổng “thiệt hại” cho khoản ăn uống của mình khoảng 2,2 triệu.

    5. Khách sạn

    Trước khi đi, mình có đọc review của nhiều người đi trước đó rằng khách sạn giá rẻ ở Hong Kong thì chất lượng cũng rất kém thậm chí nước nóng chỉ có theo giờ. Nhưng rất may, khách sạn mình đặt cũng khá ổn, có thể do mình xác định chỉ là chỗ ngủ sau cả ngày đi chơi nên tư tưởng khá thoải mái. Bạn có thể tham khảo đặt khách sạn ở Airbnb và Agoda.

    Khách sạn tụi mình đặt tên là Sun Ying nằm trên đường Argyle trong khu Mongkok ở đảo Cửu Long với giá 500 ngàn/đêm cho phòng 2 người. Tiếng khách sạn nhưng nó nằm trong 1 khu chung cũ ở ngay mặt đường, thậm chí vào bên trong tìm phòng thì hơi ngóc ngách 1 khiến mình khá hoang mang lúc mới đến.

    May thay lúc vào phòng khách sạn thì thấy khá sạch sẽ và an toàn. Thêm vào đó chỗ này lại rất gần MTR MongKok nên đi đâu cũng tiện.

    Khách sạn ở Hong Kong với mức giá vừa phải thì nhìn chung là rất bé cho nên mình nghĩ có đặt khách sạn giá cao hơn một chút thì cũng không khá hơn là mấy. Một phòng khách sạn ở đây chỉ kê đủ 1 giường đôi hoặc 2 cái giường đơn nhỏ nhỏ và chỗ đi lại chỉ để vừa mấy cái vali, hội nào đi đông thì phòng sẽ kê giường tần luôn.

    Toilet cũng bé xíu luôn chỉ vừa đủ có bồn cầu, bồn rửa tay, vòi hoa sen. Phòng khách sạn cũng có nước nóng đầy đủ, sữa tắm, dầu gội nhưng không có kem đánh răng hay bàn chải…

    Dù sao mới mức giá và vị trí của khách sạn, những thiết sót hoàn toàn chấp nhận được. Tổng tiền khách sạn trong 4 đêm ở Hong Kong chỉ tiêu tốn của tụi mình mỗi người 1 triệu.

    6. Lưu ý

    - Hong Kong dùng ổ cắm 3 chân nên bạn nhớ mang phích cắm nối hoặc ổ dây để thuận tiện sạc pin các kiểu nhé.

    - Ở Hong Kong đang hạn chế việc dùng túi nilon nên nhiều nơi nếu có túi giấy thì không sao còn nếu không bạn phải trả phí tầm 50cent - 1HKD (1,5k – 3k) cho túi nilon.

    - Khi đi thang máy nếu bạn đứng yên thì hãy đứng bên tay phải để lối bên trái cho những người muốn đi nhanh hơn nhé. (Sưu tầm hội mê du lịch, phượt).
    2banh
    2banh.vn