1. Biker tích cực

    Thần linh ơi! Thiếu gia dùng võ siết cổ ông xe ôm, cướp chiếc Wave

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 25 Tháng hai 2016.

    Vậy là trong câu chuyện vừa đăng trên khắp các trang mạng thì người lái xe ôm cũng không may mắn khi đôi co với thằng xỉn có võ. Có lẽ sai lầm của bác xe ôm theo lời kể là tham lam nhưng cái kết thật đắng lòng. Anh chị em nào có người quen đang hành nghề xe ôm thì nhớ khuyên họ đi học võ nhé:
    Than linh oi Thieu gia dung vo siet co ong xe om cuop chiec Wave
    Nghi can Nguyễn Hoàng Minh khi bị bắt, áp giải ra khỏi khách sạn 5 sao ở quận 1

    Nguyễn Minh Hoàng khai báo, vì mâu thuẫn với người xe ôm già trong việc giá cả cuộc xe nên giằng co, có 2 lần siết cổ dẫn đến cái chết của ông này.

    Liên quan đến vụ điều tra vụ giết xe ôm để cướp ở trung tâm Sài Gòn xảy ra rạng sáng 23/2 tại hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố, khu phố 2, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM như Phununews đã thông tin, diễn biến mới nhất là trưa 25/2 công an quận Bình Thạnh đã thông tin chi tiết về vụ án.

    Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn xác nhận, đến nay công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ nghi can gây án là Nguyễn Hoàng Minh (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh).

    Như Phununews đã thông tin, rạng sáng 23/2 tại hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố nói trên xảy ra vụ người đàn ông hành nghề xe ôm bị sát hại. Vào cuộc điều tra, công an bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định nạn nhân là ông Lưu Thanh S (SN 1955, ngụ quận 2) hành nghề xe ôm ở khu phố Tây, quận 1, tử vong do bị bóp cổ. Nhiều vật chứng công an thu giữ tại hiện trường nhưng khá mù mờ, duy chỉ có hình ảnh camera an ninh của con hẻm đã ghi nhận khá chi tiết về diễn biến ông S bị tấn công, giết hại và cướp tài sản. Nghi can gây án được xác định là 1 thanh niên khá trẻ, có mặc chiếc áo “Sai Gon Jiu Jitsu”

    Công an quận Bình Thạnh đã báo cho công an các phường trên địa bàn phối hợp tìm kiếm chiếc xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ đen cùa ông S. Ngay trong chiều 23/2 công an xác định chiệc xe ông S bị cướp đang nằm tại tầng hầm B1 của tòa nhà The Manor 1, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Qua hệ thống cameara của tòa nhà này công an ghi nhận rạng sáng 23/2 có 1 thanh niên chạy xe gắn máy trên vào đây gửi.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ và làm việc với ban quản lý tòa nhà, công an xác định được người thanh niên nói trên là Nguyễn Hoàng Minh như để cập, hiện đang sống tại tòa nhà The Manor 1.

    Công an tiến hành theo sát hành tung của Minh. Gần trưa 24/2 Minh theo mẹ đi gặp một người quen ăn uống tại khách sạn 5 sao sofitel, đường Lê Duẩn, quận 1. Trinh sát đeo bám theo. Khi các tổ trinh sát đã thu thập đầy đủ chứng cứ, 13h chiều cùng ngày trinh sát đã tiếp cận bắt giữ Minh một cách âm thầm, trước sự bất ngờ, ngã khuỵu của người mẹ. Cùng lúc đó, tổ trinh sát tiến hành khám xét tủ đồ cá nhân của Minh tại phòng tập Gym ở tòa nhà The Manor 1, thì thu giữ được đồng hồ, giấy tờ cá nhân của ông S.

    Nghi can khai gì?

    Khi bị bắt giữ, Minh nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ để chuyển giao Minh cùng tang vật cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

    Than linh oi Thieu gia dung vo siet co ong xe om cuop chiec Wave - 2
    Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ xe ôm bị sát hại, bị cướp tài sản

    Theo Minh khai, chiếu tối 22/2 sau khi làm việc xong, Minh đi nhậu tại khu phố Tây, quận 1 một mình vì buồn phiền nhiều chuyện như: cha mẹ ly hôn, bản thân Minh nợ 1 người quen 12 triệu đồng, công việc không ổn định…. Rạng sáng 23/2 Minh đón xe ôm do ông S điều khiển từ phố Tây về lại tòa nhà The Manor 1.

    Ban đầu giữa Minh và ông S thỏa thuận giá là 30 ngàn đồng. Tuy nhiên do Minh chếch choáng say và ông S không rành đường nên chở Minh lạc vào con hẻm cụt số 212 đường Ngô Tất Tố. Khi xe dừng, Minh có cằn nhằn. Minh khai rõ, lúc này ông S đòi tiền cuốc xe là 100 ngàn đồng. Minh chỉ còn 200 ngàn đồng trong túi nên không đồng ý, chỉ chịu khoảng 50 ngàn đồng.

    Trong lúc lời qua tiếng lại, Minh xông vào tấn công và giằng co với ông S. Bản thân là người có võ thuật nên Minh 2 lần siết cồ, khiến ông S tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Minh lục soát lấy ví tiền, ĐTDĐ và xe của ông S rồi chạy về tòa nhà The Manor 1.

    Minh khai “tôi hoàn toàn không có chủ đích giết hại ông ấy. Tôi chỉ muốn siết cổ ông xe ôm để làm ông bất tỉnh. Còn việc lấy tài sản là do lúc đó tôi muốn che giấu hành vi phạm tội”.. Dù báo chí thông tin về vụ án, nhưng Minh khá bình tĩnh và cho rằng, trong đêm tối, camera an ninh trong hẻm khó có thể ghi nhận rõ nhân dạng của Minh được.

    Được biết Minh có cha là người Sigapore. Minh sinh ra ở Singapore nhưng lớn lên tại Úc. Cách đây chứng 7 tháng Minh cùng em trai và mẹ về Việt Nam, thuê căn hộ tại tòa nhà The Manor 1 để sinh sống.

    Minh vốn là người có võ thuật, từng đoạt huy chương bạc giải võ thuật quốc tế. Khi về Việt Nam, Minh tham gia huấn luyện môn nhu thuật Jin Jitsu tại phòng tập Gym tại tòa nhà The Manor 1.

    Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
    Chí Tâm
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2016