Từ lúc biết YaZ vào năm 2001 đến giờ là bao nhiêu lần tui mua hụt xe. Nhiều khi ức lắm nhưng đành chịu vậy. Có vẻ như muốn mua một chiếc xe cần phải có duyên (trừ khi bạn là lái). Thui thì không mua được xe thì cũng xem qua cho biết YaZ đời 2007 lên tem nhé: Nguyên con Ya Z125 zin date 2007...lên tem --Lòng zin estangda. --Lốc giữa chưa chẻ. sườn+gắp+lốc nước sơn zin còn keng xà beng,tem sườn zin còn đầy đủ hết,pát heo,pát dây dầu zin cũng còn đầy đủ luôn. --Đồng hồ zin full chức năng. --Heo trước-sau+pen đạp YaZ zin hết. --Sên vàng SSS. --Cây pô zin chưa móc mổ,tiếng nổ đặc trưng dòng Ya Z. --BXC zin-pô e zin. --Full dàn áo Trắng-Xanh 2012+cảng sau zin 2012. --Full mâm 2012 loại 1. --Cặp vỏ kg ruột Michelin trước 70-90/17...sau 90-80/17. --Đĩa Ya Z 2012 loại 1. Mình rất ấn tượng với chiếc YaZ này tuy nhiên em nó có linh hồn đã bị tha hóa. Tiếc cho một chiếc xe zin phần body và thể xác... nhưng đã mất đi linh hồn. Nguồn Hội những người yêu xe 2 thì xipo và yaz