Gần đây có nhiều kẻ xấu nói lời không hay với FX, chạm vào đam mê của em. Nhưng em bỏ qua cho nó vì em thấy mình nên tha thứ cho nó vì thiếu hiểu biết và nó có mặc cảm gì đó nên mới ghét xe FX125 của mình. Có lẽ ít ai hiểu được. Nếu bạn có tình yêu với dòng xe này thì dành chút thời gian xem qua tâm sự của 1 chủ xe FX125 mới chạy 35000km: Tổng thể chiếc FX125 mới chạy 35000 km Tâm sự: "14 năm em đi Hà Nội công tác nên xe chỉ để nhà cuối tuần về đi nên chỉ có đi dược 35000km. Nay, tự nhiên ông anh ở cùng Cơ quan đòi mua bằng được với giá 40 triệu bằng giá hồi xưa mà em khó xử quá các bác à! Chẳng lẽ lại bán cả đam mê!" Ảnh chụp màn hình Chiếc FX tháo bỏ cặp kính chiếu hậu zin nhìn rất ăn chơi Nước sơn zin làm nao lòng những ai yêu xe fx Nhìn từ trên xuống... còn rất mới Một ít sơn bên lốc mâm lửa bị bong tróc theo thời gian Bên phải còn rất okie Pô zin... không biết khi nổ còn cho âm thanh phập phập như năm nào mình còn đi học lớp 10 không nhỉ? Xe này mâm thẳng chắc là hàng đời cao khoảng 2001-2002 Đọc tâm sự của chủ xe mà mình kết nhất câu này: "...Chẳng lẽ lại bán cả đam mê!"Nguồn Hội mê FX