Cần Thơ - Hà Nội chuyến đi 7 ngày 6 đêm tiếp theo 1,2,3,4 Ngày 5: Anh em nghỉ ngơi than quan Động Phong Nha Kẽ Bàng , khí hậu ở đây mát mẻ và trong lành. Thích lắm, không khí thoáng mát Anh chị tạo dáng Sao có vài bóng người vậy ta ơi Tình củm quá ^.^ Ai biết cái này cái gì hem Tham quan xong anh em lên đường đi Vinh. Đoạn này thiên nhiên hùng vỹ , đường vắng và quá đẹp . cảnh đẹp quá chụp vài pô kỉ niệm Núi non đẹp lắm Không biết xe bị gì mà anh ấy chổng mông thế này ^.^ Ganh tị cặp này quá, anh này đi một đoạn nghĩ ngơi ôm người đẹp lấy sức đi típ Tiếp xăng ở giữa đường Hồ Chí Minh Ae nhà mình Đoạn này giữa rừng núi mênh mông mà bị dính đinh tặc lần 2 , anh em phải vá xe bơm hơi giữa rừng núi. Gặp nhóm xe đạp này, mấy em vẫy chào nhiệt tình quá Vá xe buổi tối trên đường Hồ Chí Minh đông Nghĩ ngơi để chuẩn bị cho hành trình ngày thứ 6. Còn tiếp... Theo Tienthanh.