1. Biker cấp 4

    Cảm nhận của một phượt thủ khi trải nghiệm một vòng hồ Trị An - rừng Chiến khu D

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 28 Tháng tám 2014.

    Bài viết là cảm nhận của một phượt thủ khi trải nghiệm một vòng hồ Trị An rồi làm một vòng hồ qua ba xã Mã Đà, Phú Lý, Thanh Sơn rồi băng đò 107 vượt sông Đồng Nai về lại La Ngà, cùng xem bạn ấy đã vượt qua các thử thách trên con đường này nhé

    Ngày nào cũng mười mấy tiếng đồng hồ nhìn ngắm mấy em mặt vuông đầy chữ riết cũng đâm chán, vậy là tui sắp xếp một ngày loanh quanh gần gần đổi gió hít thở oxy nguyên chất từ cây xanh thảy ra chứ không phải từ cái họng thông gió của cái máy lạnh.

    Dòm bản đồ gần gần Sài Gòn để có thể loanh quanh trong ngày thì chỉ có các điểm đến quen thuộc như Bến Tre, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vũng Tàu. Liếc qua kế bên thấy Đồng Nai bự quá, đi qua đi lại cũng nhiều lần mà chỉ toàn đi ngang mấy trục đường chính nên thôi quyết định chạy lên hồ Trị An rồi làm một vòng hồ qua ba xã Mã Đà, Phú Lý, Thanh Sơn rồi băng đò 107 vượt sông Đồng Nai về lại La Ngà.

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D
    Đoạn đường một vòng hồ Trị An- rừng Chiến khu D

    Thế là tối ấy ngồi làm cái bản đồ offline cho con BlackBerry thuở vừa mới biết đi loanh quanh, sạc pin đầy đủ rồi ngủ. Sáng hôm sau vừa lúc pha cà-phê chuẩn bị lên đường thì cũng đúng lúc có thằng bạn gọi hỏi có đi đâu không, vậy là quá đủ cho một ngày hít thở oxy nguyên chất với gần 300 cây số và một ít sình lầy đất đỏ Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 2
    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 3
    Theo hướng Làng đại học Thủ Đức đổ ra QL 1K đi Biên Hòa

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 4
    Rẽ vào con đường nhỏ đổ ra QL 1K

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 5
    Ở Biên Hòa có con đường này đi ngang Bửu Long, cây xanh quá trời, chạy ban trưa mà nghe hơi mát mát thích ghê.

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 6
    Một đoạn sát bên sông Đồng Nai

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 7
    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 8
    Ở Đồng Nai mà cũng có thể nhìn thấy được cảnh này làm tui cứ nhớ tới các đồi chè ở Lâm Đồng

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 9
    Qua khỏi Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu là đến cầu Chiến khu D

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 10

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 11
    Nước cạn nhìn xuống dưới đáy

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 12
    Nhìn qua bên kia là thủy điện Trị An

    Gặp anh điện lực đang chuẩn bị trồng cột điện, tui hỏi đường đi một vòng hồ Trị An, thấy ảnh nghiệm nghiệm, tui nói thêm "qua xã Thanh Sơn đó anh", cái ảnh ờ ra một tiếng.
    - Đi hông có được đâu em. Em muốn qua đó thì chạy trở ra đường lớn ở ngoài đó.
    - Em thấy bên đó còn có phà qua sông nữa mà anh, hông lẽ hổng có đường qua bển.
    - Thì cũng có mà đường rừng không, đi qua mấy cái làng dân tộc nửa, khó đi dữ lắm, lở bể bánh xe hay hết xăng là mệt lắm. Anh cũng chưa có qua tới bên đó mà nghe người ta nói vậy đó, chứ thấy em đi ngao du đi được thì anh chỉ rồi.
    Sau đó là tới đoạn tui với ảnh nói tầm xàm chiện trời mưa, chiện trồng cột điện rồi tới chiện ăn cơm trưa chưa. Trong bụng tui cũng lo lo không có đường đi được, nhưng mà hên là ảnh thòng theo một câu "chửa đi" nên tui cũng yên tâm phần nào với lại dù sao thì đi cũng 2 thằng, có gì khiêng xe cũng đỡ mệt.​

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 13

    Quyết định vậy nên chạy tiếp luôn, coi tới hông, hông tới thì vòng lại đi dìa cũng được. Chạy chút xíu thì thấy bảng chỉ đường viết nguyệt ngoạc "đò đi Mã Đà", nghe địa danh cũng lạ lạ thấy đường đá đỏ cũng đẹp nên quẹo liền vô coi thử. Vác xe máy đi nó sướng vậy đó.

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 14
    Thiệt ra thì con đường này theo tui thấy thuở xưa nó là đường nhựa riết rồi chắc bến đò hông có giao thương nên hông ai đi nửa thành ra giờ nhựa trôi mất, hai bên lề đường hình thành con đường mòn nhỏ của người dân địa phương, còn ở giữa lộ thì còn lại mấy cục đá bự cùng với cỏ xanh.

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 15
    Xuống tới sát mé sông

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 16
    Đúng là rất vắng vẻ

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 17
    Tiếp tục chạy qua cầu một đoạn là vào tỉnh lộ 322 đi rừng chiến khu D.

    Chạy một đoạn thì gặp trạm kiểm lâm nhỏ với barie chắn ngang đường, tui ghé vô hỏi đường anh kiểm lâm, đúng như cái bụng nghĩ, kiểm lâm có khác: "qua đó hả, được, dư sức, mà mùa mưa sình lắm đó, đi chi cực vậy". Chỉ chính xác chạy bao nhiêu cây thì gặp ngã ba, rồi chạy thêm chút nữa thì hỏi đường, đoạn này mình cũng hơi thắc mắc trong rừng thì có ai mà hỏi đường nhỉ.

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 18
    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 19
    Tui có dịp đi ngang rừng chiến khu D cũng vài lần, lần nào cũng ấn tượng bởi trời lúc nào cũng trong veo xanh ngắt

    Đúng như anh kiểm lâm chỉ, tui chạy tới km18 thì tới xã Phú Lý, tiếp tục hỏi đường qua xã Thanh Sơn. Vòng qua vòng lại buổi trưa trong cái xóm nhỏ lưa thưa có mấy nhà thấy có vài quán nước có đông người, mà chỗ nào cũng toành gầy sòng quánh bài, thấy cũng hơi ngại ngại nhưng hỏi đại thì ai nấy cũng nhiệt tình chỉ đường hết.

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 20
    Qua cầu treo Phú Lý này là bắt đầu vào rừng

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 21

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 22

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 23
    Không khí quá dễ chịu

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 24
    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 25
    Đường lúc này chỉ toàn đất đỏ, sình lầy và các con suối cắt ngang

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 26

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 27

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 28

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 29
    Đoạn này có thể nói là đẹp nhất nãy giờ

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 30
    Qua mấy vũng nước lớn đầy sình đục ngầu

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 31

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 32
    Trời càng về chiều mây đen kéo đến, làm tui với anh bạn cũng hơi chột dạ lỡ mà mưa trong đây với con đường này chắc xong phin.

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 33
    Ra tới bến phà 107, qua phà này chạy qua xã Ngọc Định chừng 7 cây số là ra tới QL 20

    Dòm chiếc phà, mà thiệt ra là chiếc xà lan với chiếc xuống kéo/ đẩy bên hông để vượt sông rồi quay đầu thấy bác tài đúng tài thiệt Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 34 Nhớ hồi xưa trong rừng chiến khu D cũng từng qua sông bằng chiếc bè gỗ với một anh chàng kéo dây, không biết giờ có còn không nữa.

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 35

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 36

    Cầu La Ngà đang thi công trong dự án cải tạo QL 20. Hy vọng xong sớm sớm cho bà con đỡ khổ, mà tui đi Đà Lạt cũng mừng như bà con vậy đó.​

    Cam nhan cua mot phuot thu khi trai nghiem mot vong ho Tri An rung Chien khu D - 37

    Chạy về tới ngã tư Dầu Giây thì trời bắt lắc rắc mưa, tới đoạn rừng cao su Đông Hòa thì mưa ầm ầm kéo tới. Dù sao thì cũng mừng vì đã không mưa trong rừng chiến khu D. Hai thằng đội mưa chạy về, kết thúc một vòng quanh hồ Trị An.

    Nguồn: phuot.vn
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 28 Tháng tám 2014