Nào giờ em cứ nghĩ FX là thua rồi, giờ ai mà chơi, hồi em đi du lịch qua Thái Lan sửa mũi, em có tranh thủ dạo chợ xe, đồ chơi thấy người ta đi Raider mà hổng thấy FX125. Nhưng hôm nay thật bất ngờ, bên Malaysia nhiều người còn gìn giũ và tập hợp những thành viên có chung đam mê FX125. Đây là ảnh mình mới sưu tầm được: Bên họ phải dán cả thông số biển kiểm soát xe lên phía trước Hình như có chiếc đi pô FXR150 Một chiếc FX mâm trắng Tập hợp về đêm Nhìn cứ ngỡ cầu Mỹ Thuận Chả hiểu sao em lại thích màu xanh chiếc này quá Dàn xe FX bên Malaysia vẫn còn ngon lành sau nhiều năm sử dụng Có lẽ bên Malaysia còn nhiều phụ tùng Có chiếc FX đi mâm Exciter Nhìn họ chuyên nghiệp quá Có cả Exciter đi tour chung Một chiếc FX hạ ghi đông, thật là ngộ, hem biết lúc núp gió ngoài 120 km/h chắc thích lém đây Sự xuất hiện hiếm hoi của FXR giữa đàn em FX125 Chở cái thùng sau bự chà pá... Hy vọng sau này ở Việt Nam các nhóm hội chơi FX125 sẽ ngày một phát triển hơn, và những chiếc FX sẽ luôn khỏe mạnh, đưa chủ nhân mê FX đi khắp những nẻo đường VN.Nguồn hội FX / Belang Malaysia