Thời gian trôi đi... trôi đi. Bao nhiêu thứ trong đời cũng phải cũ và tàn phai theo năm tháng. Năm 2000 khi đó là thời kì hoàn kim của Suzuki FX125. Theo trào lưu thanh niên sắm xe FX125 thì cũng có một bác 71 tuổi hưởng ứng. Cụ ông 86 tuổi đang kiểm tra lại xe FX125 Sở hữu FX125 vào những năm đấy thì khối người phải mê, nhất là lúc bấy giờ lại đang có phong trào áo 2 dây xuất hiện nhan nhản các cô gái con nhà giàu, tiểu thư sành điệu. Chỉ ai 7x và8x sống thời kì này mới hiểu... 9X thì chắc không roài. Thời gian không làm mất đi chất của một huyền thoại, tiếng máy của gia tài một thuở vẫn êm đều đủ dùng. Theo các bác nhà báo thì: Huyền thoại “tay bóp côn, chân rà số” một thời vẫn mượt mà trong vận hành. Còn nhớ Suzuki FX là mẫu xe 4 kỳ đầu tiên được xúng xính cùng giảm sóc monosock, bên cạnh việc làm mát bằng két dầu và cũng là chiếc xe đầu tiên sử dụng hệ thống cam kép đặt phía trên nắp máy. Với kiểu dáng thiết kế thể thao, ưu tiên cho việc vận hành với phần nhựa đươc “vén” khá gọn ôm thân xe “chất lừ” với một sắc diện có phần dữ dằn của đầu xe và mặt nạ. Theo các bác thì chiếc FX125 này đáng giá bao nhiêu tiền ở thời điểm hiện nay? Xin cám ơn các bác.