Mấy hôm nay lướt tin trong cộng đồng biker, mình tình cờ bắt gặp một thông tin cực kỳ thú vị là Yamaha được cho là đang âm thầm phát triển một mẫu sportbike hoàn toàn mới mang tên YZF-R2. Cái tên này nghe lạ đúng không? Vì từ trước tới nay, trong gia đình YZF-R Series, mình chỉ biết đến các dòng như R15, R3, R6 hay R1 thôi. Còn R2 thì đúng nghĩa là... chưa ai từng thấy mặt mũi bao giờ. Thế nhưng, chuyện này hoàn toàn không phải đồn đoán vu vơ, bởi theo nhiều nguồn tin quốc tế thì Yamaha đã đăng ký bản quyền tên gọi ‘YZF-R2’ một cách chính thức. Và điều đáng nói là, nếu R2 thực sự được ra đời, đây sẽ là chiếc sportbike nằm trong phân khúc 200cc, một mảnh đất mà Yamaha vẫn chưa khai phá. Hiện tại, ai mê xe Yamaha chắc không lạ gì R15 mẫu sportbike phổ thông với động cơ 155cc 1 xy-lanh, rất phù hợp cho người mới chơi xe côn tay. Còn nếu muốn lên tầm, chúng ta có R3 với động cơ 321cc 2 xy-lanh, chạy đầm hơn, mạnh hơn, nhưng giá cũng không dễ chịu. Tuy nhiên, khoảng trống giữa 150cc và 300cc vẫn là một khoảng khá lớn, khiến nhiều anh em muốn nâng cấp nhẹ nhưng không muốn đau ví thì rơi vào cảnh phân vân. Và đó có thể chính là lý do Yamaha đang nhắm đến R2 một mẫu xe thể thao hạng nhẹ với dung tích khoảng 200cc, có thể sử dụng nền tảng từ khối động cơ R15 nhưng tinh chỉnh lại để mạnh hơn, khỏe hơn, phục vụ cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác thể thao thực thụ mà không cần lên hẳn R3. Câu hỏi đặt ra là: R2 ra đời để thay thế R15, hay chỉ là phiên bản nằm giữa? Một số ý kiến cho rằng, Yamaha có thể dùng R2 để đắp vào khoảng trống hiện tại, phục vụ riêng cho những thị trường cần dòng xe 200cc như: Ấn Độ, Đông Nam Á, hoặc Nam Mỹ. Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng R2 sẽ dần thay thế hoàn toàn R15, đặc biệt nếu Yamaha muốn đẩy mạnh phân khúc này bằng một dòng xe có sức mạnh cạnh tranh hơn mà vẫn giữ giá thành hợp lý. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa có hình ảnh hay thông số chính thức nào của R2, chỉ biết rằng tên xe đã được đăng ký và nằm trong kế hoạch dài hơi của hãng. Sau khi vừa ra mắt phiên bản R15 mới gần đây, mình nghĩ Yamaha sẽ chưa công bố R2 ngay tức thì, nhưng khả năng là họ đã sẵn sàng chuẩn bị rồi. Nếu R2 thật sự ra mắt, chắc chắn nó sẽ khuấy động mạnh mẽ thị trường sportbike cỡ nhỏ. Bản thân mình cũng đang ‘đặt cục gạch’ chờ xem, bởi mình vốn đang phân vân giữa việc nâng cấp từ R15 lên R3, mà nếu có R2 thì đúng nghĩa là... ‘vừa vặn’ cả về hiệu năng lẫn ngân sách. Anh em nào cũng đang hóng R2 như mình thì theo dõi sát nhé. Chỉ mong là lần này Yamaha chơi lớn thật, vì nếu đúng như tin đồn, YZF-R2 sẽ là con át chủ bài cực kỳ đáng gờm trong phân khúc 200cc sắp tới đấy! *Hình ảnh render mình sưu tầm từ Greatbiker được mô phỏng từ dự đoán. Đây không phải là hình ảnh thực tế của chiếc xe.