Với việc buộc phải thắng để mới có thể vào vòng bán kết đã gây không ít áp lực cho các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo nếu không ghi được bàn thắng trong hiệp 1 thì Việt Nam sẽ phải trả giá trước đòn phản công của người Mã, và kịch bản đã diễn ra đúng theo hướng xấu nhất đó. Màn trình diễn bạc nhược đã làm cho U23 xách vali về nước sớm. Và trận thua 1-2 trước người Mã là hoàn toàn xứng đáng, U23 Việt Nam kết thúc SEA Games 27 với 2 trận đại thắng trước đội yếu là Lào và Brunei và thua thảm trước 2 đội canh tranh trực tiếp là Singapore và Malaysia.
ngày xưa thì nhất Thái..nhì VN....bây giờ thì bét Lào...bruney..VN =)) .....Cũng chả tin tưởng đc u19 2 năm sau....đào tạo sao...vừa có tài lại vừa có tâm huyết thì ok...đừng để xảy ra bán độ như các a tài Văn Quyến...