Chào anh em đam mê tốc độ, chắc hẳn anh em đang theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh đội đua Tech3, đây là một trong những cái tên lâu đời và đáng mến nhất tại MotoGP. Gần đây, không khí xung quanh Tech3 đang "nóng" lên khi xuất hiện hàng loạt tin đồn về khả năng đội đua Pháp này sẽ rời khỏi KTM và bắt đầu một chương mới. Câu chuyện tưởng như chỉ là lời đồn nhưng lại đang dần lộ ra nhiều chi tiết khiến người hâm mộ không khỏi tò mò và có phần lo lắng. Tech3, dưới sự dẫn dắt của lão đại Herve Poncharal suốt hơn hai thập kỷ, đang đứng trước ngã rẽ lớn khi chính ông cũng đang tính chuyện nghỉ hưu. Việc Guenther Steiner, cựu giám đốc đội Haas F1 được đồn đoán là người sẽ tiếp quản đội chỉ làm cho mọi thứ thêm phần hấp dẫn. Dù Poncharal lên tiếng rằng chưa có gì chính thức, nhiều nguồn tin lại cho rằng một thỏa thuận đang được thảo luận nghiêm túc, và Steiner thậm chí còn muốn đưa Tech3 hợp tác với Ducati trong tương lai gần. Điều này dẫn đến một viễn cảnh khá lạ là Tech3 có thể không còn là vệ tinh của KTM nữa, mà có thể về chung nhà với Honda. Điều này không hẳn là mới, vì Dorna là đơn vị tổ chức MotoGP đã vạch sẵn "Kế hoạch B", phòng khi KTM bán Tech3 hoặc rút lui khỏi MotoGP sau năm 2026 do khó khăn tài chính. Đáng chú ý, hãng xe Ấn Độ Bajaj là cổ đông lớn nhất của KTM đang tìm cách cắt giảm chi phí, và việc bán Tech3 không nằm ngoài khả năng. Trong khi đó, một số tay đua hiện tại của Tech3 như Bastianini lại được cho là sẽ "vui như Tết" nếu chuyển sang dùng xe Honda, vì anh đã quá chật vật với chiếc RC16. Ngược lại, Vinales vẫn thể hiện phong độ rất ổn định, thậm chí được xem là "chuẩn mực" để Acosta học hỏi. Tóm lại, chuyện Tech3 đi hay ở, đổi chủ hay giữ nguyên, chuyển sang Honda hay vẫn tiếp tục với KTM vẫn là dấu hỏi lớn. Nhưng với tình cảm mà cộng đồng yêu xe dành cho Tech3, anh em mình chỉ mong đội đua này vẫn giữ được bản sắc riêng, tiếp tục cháy hết mình trên đường đua dù mang màu cam, xanh hay đỏ.