Rãnh rỗi anh em lên kế hoạch làm một chuyến lên Đà Lạt, cùng nhau chinh phục đèo Omega. Mình xin post lại 1 số hình ảnh cung đường xanh (Tức đèo Omega) thật đẹp đẽ ngoạn mục và hùng vĩ cho anh em xem nhé. Bắt đầu khởi ộng dưới chân đèo Đường dài dăng dẳng Có lúc xuống Có lúc lên Anh em dừng lai chụp hình My biker lúc bấy giờ Cung đường đã lộ ra trước mắt (Khu vực vừa bị lở từ trên xuống toàn là đá) Cận cảnh 1 số phần lở vừa đc sữa chữa xong 1000m Rất hiểm trở Cảnh đẹp giữa đèo Đến khúc thơ mộng Sương mù dày đặc Khoảng 12h trưa Mình cũng tranh thủ ... ^^ Thật hùng vĩ Cúi cùng cũng đến Đà lạt Thôi cụng ly lấy tinh thần cho chuyến đi sắp tới nào Kết thúc chuyến đi tại đây.