1. Biker tích cực

    Tết: đi du lịch chẳng phải cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn sao!?

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 3 Tháng hai 2016.

    "Du lịch là một trong những hình thức tối ưu giúp mọi người thư giãn, lấy tinh thần sau một năm làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó, các gia đình cùng nhau đi du lịch cũng đem đến những trải nghiệm mới, giúp các thành viên thêm gắn bó, yêu thương nhau hơn" - phượt thủ Quỷ Cốc Tử chia sẻ.

    Tet di du lich chang phai cuoc song se y nghia hon sao
    Du lịch Tây Bắc dịp năm mới đem đến cho phượt thủ Quỷ Cốc Tử và vợ những trải nghiệm mới lạ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Những ngày gần đây, câu chuyện đi du lịch dịp Tết Nguyên đán thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong khi nhiều bạn trẻ tất bật tìm cho mình những địa điểm thú vị đón Tết, không ít người lại cho rằng, điều này là sai phong tục truyền thống dân tộc Việt. Thậm chí với họ, người đi du lịch thực chất là đang "trốn Tết".

    Hãy bỏ qua định kiến trái thuần phong mỹ tục!

    Cả năm đi học, đi làm, lo toan cuộc sống. Tết là dịp để mọi gia đình đoàn tụ, quây quần, chia sẻ những câu chuyện và cuộc sống trong thời gian qua. Đây cũng là cơ hội để những người hàng xóm, láng giềng gặp mặt, hỏi han những đứa con, cháu xa nhà.

    Theo phượt thủ Quỷ Cốc Tử (sống tại TP HCM), người từng tham gia nhiều chuyến đi trên khắp Việt Nam và một số quốc gia lân cận, mọi người nên về thăm gia đình ngày Tết. Nhưng không có nghĩa là không được đi chơi, du lịch xa nhà.


    Theo anh, trước Tết là thời gian tốt nhất để các thành viên trong gia đình thấu hiểu nhau hơn khi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ ăn... Ngày 30 và mùng 1 là thời gian các thành viên trong gia đình sum vầy theo quan niệm “Mùng 1 tết cha”. Sau khi hoàn thành trách nhiệm, bản thân thỏa mãn, mỗi người có thể dành thời gian cho bản thân mình, hoạt động theo ý muốn.

    "Du lịch là một trong những hình thức tối ưu giúp mọi người thư giãn, lấy tinh thần sau một năm làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó, các gia đình cùng nhau đi du lịch cũng đem đến những trải nghiệm mới, giúp các thành viên thêm gắn bó, yêu thương nhau hơn" - anh chia sẻ.

    Với quan niệm đổi mới, kể từ năm 2012 tới nay, phượt thủ Quỷ Cốc Tử lại dành thời gian ngao du trên khắp các cung đường cùng bạn bè và vợ từ mùng 2 Tết.

    Không chỉ chọn những địa điểm trong Nam, anh còn mở rộng nơi khám phá tới khu vực Tây Bắc và các tỉnh địa đầu Tổ quốc.

    Từng đặt chân đến nhiều nơi, song mỗi chuyến đi lại đem đến cho Quỷ Cốc Tử những cảm giác mới lạ. “Đặc biệt, chuyến đi vào ngày Tết giúp mình biết thêm nhiều phong tục, tập quán đón Tết của nhiều dân tộc. Mình có cơ hội cảm nhận sự nồng ấm, nhiệt tình của người dân địa phương tại mỗi nơi đặt chân qua” – anh chia sẻ.

    Sau 3 năm đón Tết trên các cung đường, nam phượt thủ đã được chứng kiến nhiều lễ hội độc đáo như Hội chọi dê tại Yên Minh (Hà Giang), phong tục ăn Tết của người Sơn La, Lai Châu, Yên Bái... Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy hoa đào đỏ rực trên suốt chặng đường đi cũng mang đến cho Quỷ Cốc Tử những cảm xúc khó quên bên người thân của mình. (Nguồn Zing).
    2banh
    2banh.vn
  2. lolotica

    lolotica Biker tích cực

    nếu luôn sống bên gia đình hoặc ko có gia đình