Enea Bastianini là tay đua từng làm mưa làm gió trong màu áo Ducati nhà máy. Nhưng mùa giải năm nay, khoảnh khắc khiến nhiều người nổi da gà chính là khi anh chàng này cán đích thứ ba ở chặng Catalan GP, lần đầu tiên đưa chiếc KTM RC16 mới lên bục vinh quang. Và chính Bastianini cũng phải thốt lên: “Tôi đã trở lại.” Thực ra, chặng đua ở Barcelona không hề dễ dàng. Xuất phát tận vị trí thứ 9 vì một lỗi nhỏ trong vòng phân hạng, nhiều người nghĩ rằng Bastianini khó lòng chen chân vào top đầu. Nhưng anh đã chứng minh đẳng cấp vẫn còn nguyên khi chỉ sau vài vòng đầu tiên, anh đã vượt lên nhóm trước, rồi có một pha phanh cực gắt ở cua số 1 để qua mặt người đồng đội trẻ Pedro Acosta. Tất nhiên, so với anh em nhà Marquez đang bay cao cùng Ducati, Bastianini chưa thể chạm đến chiến thắng. Nhưng vị trí thứ 3 này có giá trị hơn nhiều so với một chiếc cúp đơn thuần. Nó là dấu hiệu của sự hồi sinh của một tay đua từng suýt mất phương hướng, từng gặp chấn thương, thậm chí bỏ lỡ cả GP Đức vì ngộ độc thực phẩm. Vậy mà giờ đây, anh ấy đã trở lại đúng với biệt danh “Quái thú”. Bản thân Bastianini cũng thừa nhận, anh chưa đạt phong độ 100% như mùa 2024, khi từng giành hai chiến thắng grand prix và xếp hạng 4 chung cuộc. Nhưng với RC16 nâng cấp, anh cảm thấy “có thể chơi đùa với chiếc xe” nhiều hơn, tự tin hơn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ngồi lên yên. Điều này, với một tay đua MotoGP, quan trọng chẳng kém gì tốc độ. Và điều đáng quý nhất là anh không giấu được sự háo hức với những cải tiến tiếp theo mà KTM chuẩn bị tung ra. Cá nhân mình thì tin, nếu KTM tiếp tục đi đúng hướng, Enea sẽ còn đem lại nhiều bất ngờ nữa. Và biết đâu, trong tương lai gần, chúng ta lại được thấy “Quái thú” ngạo nghễ giơ cao chiến thắng như cái cách anh từng khiến cả trường đua phải nhắc đến tên mình.