Hiện nay phong trào chơi xe 2 thì đang khá rầm rộ trong giới trẻ. Nhiều bạn trẻ hôm nay chọn phong cách này, mai lại chuuyển sang phong cách khác, đây là kiểu dọn xe lên đời xuống đời mà dân chơi xe thường nói. Hôm nay mình có thấy mấy tấm ảnh chiếc Suzuki Sport 110 đời cuối lên dàn áo Satria 2006 đẹp long lanh. Mọi người xem thử nhé: Suzuki Sport 110 đời cuối lên dàn áo Satria 2006 đẹp long lanh Nhìn từ phía trước chiếc Su xìpo vừa dọn lên Satria 2006 Tấm này là lúc em chưa phẫu thuật nè... Các bác thử đánh giá xem xe nào đẹp hơn. Để dọn lên Satria 2006 thì người chủ xe phải sưu tầm đủ bao nhiêu đây đề để lên đời cho xe. Điều thú vị ở Satria 120 đời 2006 là đồng hồ và đầu đèn có phần khác biệt với các đời Xìpo trước đó 1 chút xíu. Thêm tấm ảnh chiếc Xìpo 110 trước khi được dọn lên Satria Có lẽ nhìn góc này thì các bạn có thể thấy sườn xe vẫn là màu bạc... Đây là điều thích thú của dân đi Xìpo 110 khi dọn xe 110 lên Satria 120 đời 2006. Nếu bạn quan sát những chiếc Xìpo 120 đúng giấy tờ và xe zin thì các dòng xe này có màu sườn là màu xám nòng súng. Mình hy vọng các bạn đã có thêm thông tin khi xem bài viết này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. KuTy 6 xe Ảnh Sưu tầm
dọn rồi mới thấy đúi người, mình cũng có 1 chiếc 98 dọn lên 2006 như vầy làm leng keng, thấy chiếc bro nhìn cũng khá đã, máy móc ngon tí nữa chạy chắc vivu ^_^