Anh em mê MotoGP chắc hẳn đều thấy rõ sự thay đổi lớn của Marc Marquez trong mùa giải 2025 này. Nếu như trước đây cái tên Marquez thường gắn liền với những pha ngã xe thót tim, thì năm nay lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thống kê từ MotoGP cho thấy số vụ tai nạn của anh giảm một nửa so với năm 2024 từ 19 vụ xuống chỉ còn 9 vụ sau 14 chặng đua. Đó không chỉ là con số khô khan, mà còn phản ánh sự trưởng thành và thích nghi cực kỳ nhanh của Marquez khi đồng hành cùng chiếc Ducati chính hãng. Ai theo dõi Marquez từ thời Honda đều biết, anh luôn là tay đua tìm giới hạn mỗi khi ra đường đua. Chính bản năng liều lĩnh đó khiến anh trở thành huyền thoại với 6 lần vô địch, nhưng cũng khiến anh phải trả giá bằng vô số tai nạn, thậm chí là chấn thương nặng. Vậy mà giờ đây, chúng ta đang thấy một Marquez khác - vẫn máu lửa, vẫn tốc độ, nhưng có thêm sự tính toán và an toàn. Điều khiến mình ấn tượng nhất là không chỉ ít ngã hơn, Marquez còn thống trị bảng thành tích. Sau 14 tuần đua, anh đã có tới 10 chiến thắng kép, 8 lần pole và 11 lần xuất phát ở hàng đầu. Khoảng cách 175 điểm với người đứng thứ hai chính là Alex Marquez đủ để nói lên sự áp đảo. Nếu giữ vững phong độ, Marc hoàn toàn có thể lên ngôi sớm tới 6 chặng. Từ một người từng bị hoài nghi liệu có thể chiến thắng nếu có chiếc xe tốt nhất hay không, Marquez giờ đã chứng minh cho tất cả thấy vấn đề chưa bao giờ là chiếc xe, mà chính là bản lĩnh tay đua. Nghe anh ấy chia sẻ, mình càng thấy rõ sự thay đổi. Marquez thừa nhận bản thân giờ bình tĩnh hơn, biết giữ biên độ an toàn. Một người từng quen với việc ngã để tìm giới hạn mà giờ tự tin nói về sự ổn định, đó là bước ngoặt lớn. Có lẽ chính Ducati đã giúp anh tìm lại niềm tin, để sự liều lĩnh và sự chắc chắn hòa quyện với nhau. Mình tin rằng, với sự ổn định này, Marc Marquez sẽ không chỉ vô địch, mà còn viết tiếp chương mới trong lịch sử MotoGP nơi sự liều lĩnh đã được tôi luyện thành bản lĩnh và sự thống trị.